Chung kết Cuộc thi “Tôi yêu du lịch Ninh Bình” lần thứ 4
Ngày 10/5, Trường Đại học Hoa Lư phối hợp với Hiệp hội Du lịch Ninh Bình tổ chức chung kết Cuộc thi “Tôi yêu du lịch Ninh Bình” lần thứ 4 với chủ đề “Hành trình xanh-Tương lai xanh”.
Có 747 kết quả được tìm thấy
Ngày 10/5, Trường Đại học Hoa Lư phối hợp với Hiệp hội Du lịch Ninh Bình tổ chức chung kết Cuộc thi “Tôi yêu du lịch Ninh Bình” lần thứ 4 với chủ đề “Hành trình xanh-Tương lai xanh”.
Là một di sản quý không chỉ của riêng Ninh Bình, Hành cung Vũ Lâm là minh chứng cho sự tài tình trong chiến lược quân sự của nhà Trần, thể hiện tầm nhìn sâu rộng trong việc gắn kết giữa chính trị, quân sự và văn hóa, tôn giáo. Do đó, bảo tồn, trùng tu các di tích của Hành cung Vũ Lâm gắn với phát triển hạ tầng du lịch xanh, thân thiện với môi trường sẽ góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.
Sáng 7/5, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Học tập suốt đời”; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; tọa đàm “Khuyến học xanh-Hướng đi bền vững cho tương lai”.
Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) lại bước vào mùa đẹp nhất trong năm - mùa bướm. Hàng nghìn cánh bướm đủ sắc màu tung bay giữa rừng xanh tạo nên khung cảnh nên thơ, khiến nơi đây trở thành “tọa độ sống ảo” hút các bạn trẻ mê du lịch khám phá.
Từ Tràng An hùng vĩ đến những thước phim điện ảnh vang danh, Ninh Bình đang khẳng định vị thế trong dòng chảy công nghiệp văn hoá hiện đại. Đây là "chìa khoá" mới cho tăng trưởng xanh tại Ninh Bình.
Hường- cô bé tuổi mới lớn đang tràn đầy sức sống và yêu đời. Nhưng em đã không được may mắn vì cuộc sống của bố mẹ không hạnh phúc, những ích kỷ của người lớn khiến đã khiến em phải chịu thiệt thòi...
Ninh Bình,Thanh Hóa và Nghệ An đang từng bước kiến tạo chiến lược phát triển du lịch xanh, không chỉ để thu hút du khách mà còn để bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ văn hóa bản địa và nâng cao sinh kế cho cộng đồng.
Chiều 10/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2025, ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá với chủ đề “Hành trình du lịch xanh”.
Ngày 2/4, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Đoàn công tác thẩm định việc thực hiện Bộ tiêu chí du lịch xanh tại Ninh Bình.
Có thế nói, cuối Giêng sang Hai là thời điểm để ta cảm nhận rõ nhất thế nào là mùa Xuân. Đất trời luôn phủ màn mưa bụi, không gian trở nên huyền ảo, cây cối xanh tươi, trăm hoa đua nở.
Sáng 9/3, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh phối hợp với xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan tổ chức trồng cây xanh trong khuôn viên Bảo tàng Khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu (Nho Quan).
Ngày 2/3, Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ (Vườn Quốc gia Cúc Phương) phối hợp với Công ty du lịch Hải Đăng Ninh Bình tổ chức Hội thảo Giáo dục trải nghiệm “Vì một tương lai xanh”.
Ngày 21/2, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm triển khai Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” giai đoạn 2021-2024 và thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2025-2027.
Sáng 18/2, tại xã Yên Nhân (huyện Yên Mô), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2025 hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây" do Bác Hồ phát động và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh".
Trong không khí mùa Xuân, cả nước sôi nổi thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tôi lại nhớ về Trường Sa. Nơi ấy không chỉ có nắng, có gió lộng và vị mặn mòi của biển, Trường Sa giờ đây như một “Công viên xanh” giữa biển khơi với rất nhiều loài cây, loài hoa đã được “huấn luyện” quen với môi trường biển đảo.
Trong những ngày đầu Xuân, khi phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đang lan tỏa rộng khắp các địa phương, đơn vị và mỗi người dân trong tỉnh thì các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cũng tích cực hưởng ứng trồng cây xanh, cây bóng mát, tạo cảnh quan để xây dựng một môi trường sản xuất, làm việc xanh, sạch, đẹp.
Với sứ mệnh trở thành trái tim của Đô thị di sản thiên niên kỷ, một trung tâm du lịch cấp quốc gia, mang tầm quốc tế, thành phố Hoa Lư đang nỗ lực định hình lại diện mạo đô thị. Một trong những trọng tâm chính là việc tạo lập không gian xanh, kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại và bản sắc văn hóa truyền thống. Để tìm hiểu sâu hơn về nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hoa Lư.
Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề nóng, luôn nhận được sự quan tâm của xã hội. Để giải quyết vấn đề này, việc trồng cây xanh được xem là giải pháp hữu hiệu và tiết kiệm kinh tế. Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đặc biệt là thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Chính phủ, tỉnh Ninh Bình đã tích cực hưởng ứng trồng cây, gây rừng, góp phần bảo vệ môi trường sống.
Sáng 5/2, một người dùng chia sẻ lên mạng xã hội sự việc người quen của mình bị lừa hơn một tỷ đồng khi đặt phòng tại fanpage có tích xanh mang tên “Minawa Kenhga Resort & Spa Ninh Binh”.
Những con đường bê tông phẳng lì nối dài đến từng thôn, bản xa xôi, những ngôi nhà cao tầng kiên cố thấp thoáng giữa ngút ngàn màu xanh cây lá, ruộng nương phủ khắp một màu no ấm... đã khẳng định sức sống mới đang hiện hữu tại các xã miền núi của huyện Nho Quan.
Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, ngày 3/2 (tức mùng 6 Tết Ất Tỵ), các địa phương trong tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và hưởng ứng “Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh” Xuân Ất Tỵ năm 2025. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới dự và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
Báo Ninh Bình điện tử trân trọng giới thiệu Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Tết đến, Xuân về, người lính quân hàm xanh nơi vùng đất mở Kim Sơn vẫn chắc tay súng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm bình yên cho Nhân dân. Trong lòng họ có khoảnh khắc nhớ nhà, nhớ quê nhưng được sưởi ấm bởi tình quân-dân bền chặt.
Chúng tôi đến thăm Quần đảo Trường Sa đúng dịp Tết đến, xuân về. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân lên đảo là những chùm hoa tím ngắt, ẩn trong tán lá cây xanh mướt, rễ cây cắm sâu vào nền đá san hô, tạo nên dáng đứng hiên ngang như chính những người lính đảo.
Sáng 17/1, tại Bến xe Đồng Gừng (thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, thành phố Hoa Lư), Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động tổ chức chương trình thiện nguyện “Vạn bánh chưng xanh” nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.