Núi Ngọc Mỹ Nhân nằm gần trung tâm thành phố Ninh Bình, gần bên dòng sông Đáy. Núi được gọi là Ngọc Mỹ Nhân bởi nhìn từ Quốc lộ 1A (phía Nam) hoặc từ Quốc lộ 10 (phía Đông Bắc) núi có hình giống như một cô gái tóc xõa, mình trần nằm phơi mình giữa thanh thiên bạch nhật.
Ngoài ra, núi còn được gọi là núi Cánh Diều, gắn liền với truyền thuyết khi nước ta bị nhà Đường đô hộ, một tướng giỏi và cũng là một pháp sư tên là Cao Biền thường cưỡi diều đi khắp nơi dò phá long mạch của nước Nam. Đến Ninh Bình thì bị một đạo sỹ cùng nhân dân ở đây dùng tên bắn, Cao Biền bị trọng thương, diều bị gãy cánh rơi xuống núi này, từ đó núi mang tên núi Cánh Diều.
Bên núi Ngọc Mỹ Nhân có đền Tiên Sơn và đền Đức Thánh Cả, núi có khá nhiều hang động u minh, dưới núi Ngọc Mỹ Nhân còn có sông ngầm xuyên thủy.
Đền Đức Thánh cả dưới chân núi Ngọc Mỹ Nhân.
Vẻ đẹp độc đáo của núi Ngọc Mỹ Nhân có sức thu hút rất lớn đối với du khách mỗi khi qua Ninh Bình và là đề tài sáng tác phong phú vô tận của các văn nghệ sỹ.
P.V