"Lấy chồng khi vừa tròn mười tám tuổi. Về nhà chồng rồi mới biết mặt chồng. Ông ấy là một người lính, hiền lành lắm. ở với nhau được một tháng, còn chưa kịp thuộc tính nết của nhau nhà tôi lại lên đường trở lại chiến trường và rồi không bao giờ trở về nữa"- bà Biền xúc động nhớ lại. Thương con dâu còn quá trẻ, bố mẹ chồng nhận bà Biền làm con gái và ra sức động viên bà đi bước nữa. Lập gia đình lần thứ 2 với một người đàn ông nghèo ở thôn Vệ Chùa, xã Thạch Bình. Vợ chồng tay trắng lập thân, lần lượt cho ra đời 3 người con nên cuộc sống khá khó khăn. Vất vả đó, nhưng nhìn con lớn từng ngày, ngoan ngoãn, ông bà động viên nhau cố gắng lao động để nuôi con ăn học. Nhưng rồi chồng bà cũng bỏ mẹ con bà mà đi trong một vụ tai nạn lao động. Chết lặng trước nỗi đau quá lớn, một lần nữa bà lại gạt nước mắt, gượng đứng dậy để lao động nuôi, dạy con. Bà làm đủ mọi nghề, chẳng nề hà việc nặng hay việc nhẹ, cứ ai thuê gì thì bà làm nấy. Đến mùa cấy, bà mua một chiếc máy để đi lồng ruộng thuê - một công việc nặng nhọc vốn dĩ chỉ dành cho đàn ông. Ban ngày đi cấy, ban đêm đi lồng ruộng, đến tờ mờ sáng mới trở về nhà lại tất tả lo bữa ăn cho con kịp đến trường. Ngoài ra, bà xây dựng chuồng trại để nuôi lợn, nuôi gà. Nắm bắt kỹ thuật trong chăn nuôi nên việc chăn nuôi của bà đạt hiệu quả, cho thu nhập ổn định. Thương mẹ vất vả, các con của bà ngoan lắm, ngoài giờ học, 3 anh em lại phân công nhau giúp đỡ mẹ việc nhà. Giờ cả 3 người con của bà Biền đều đã trưởng thành, có gia đình và công việc ổn định. Nghị lực vươn lên của người phụ nữ nghèo Phạm Thị Biền không chỉ là điểm tựa vững vàng cho các con mà còn là tấm gương, là nơi gieo hy vọng cho nhiều phụ nữ nghèo ở thôn Vệ Chùa. Với niềm tin yêu ấy, nhân dân Vệ Chùa đã bầu bà làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn từ năm 2006, tiếp đó bầu bà giữ chức trưởng thôn Vệ Chùa. Khi đảm nhận hai nhiệm vụ quan trọng này, điều bà Biền trăn trở là làm thế nào để chị em phụ nữ thôn Vệ Chùa có thể vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc. "Thôn Vệ Chùa khi ấy nghèo lắm. Toàn thôn có hơn 100 hộ thì có tới 68 hộ nghèo, đồng bào Mường chiếm tỷ lệ 85% dân số.
Nhiều chị em chưa quan tâm đến tổ chức hội, số hội viên phụ nữ của thôn mới chỉ có 19 người. Vì thế, chi hội muốn triển khai các hoạt động trợ giúp cũng rất khó khăn. Bởi vậy tôi xác định, muốn làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo thì công tác tập hợp, phát triển hội viên phải được đặt lên hàng đầu"- bà Biền nói.
Vậy là tranh thủ những lúc rảnh rỗi, bà Biền lại đến nhà các chị em phụ nữ để tuyên truyền, vận động. "Chỉ nói không thôi thì chưa đủ thuyết phục, muốn chị em tin tưởng và tình nguyện tham gia công tác hội thì bản thân chi hội phải có những hoạt động cụ thể, thiết thực với chị em".
Với quan điểm đó, bà Biền cùng chị em trong chi hội phụ nữ tích cực giúp đỡ các hội viên khó khăn trong phát triển kinh tế, những trường hợp chị em phụ nữ bị ốm đau, các thành viên trong chi hội đến tận nơi để thăm hỏi, động viên và giúp đỡ việc đồng áng, việc nhà. Thấy được hiệu quả của việc tham gia sinh hoạt chi hội, nhiều chị em đã tình nguyện tham gia. Đến nay, toàn chi hội đã có gần 90 hội viên.
Cùng với vận động hội viên, bà Biền đã vận động được bà con trong thôn hăng hái thi đua lao động, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, mở mang ngành nghề, phát triển dịch vụ… Người có điều kiện khá giả giúp đỡ những người còn khó khăn về vốn, kỹ thuật và các mô hình kinh tế hiệu quả.
Đến nay, toàn thôn có 150 hộ thì còn 11 hộ nghèo. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, bà Biền tham mưu cho cấp ủy, Chi bộ thôn thành lập Ban soạn thảo hương ước, để xây dựng hương ước của thôn. Từ khi thôn có hương ước mọi nếp sống trong thôn đều có chuyển biến rõ rệt, các hủ tục lạc hậu đều được bãi bỏ. Nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội được toàn dân đồng tình ủng hộ. Hàng năm, nhân dân trong thôn đều đóng góp tu bổ, sửa chữa, trùng tu khu di tích đình làng để không bị xuống cấp.
Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, cùng với cả nước, xã Thạch Bình ra sức thi đua xây dựng nông thôn mới. Với cương vị Trưởng thôn Vệ Chùa, bà Biền tích cực vận động nhân dân trong thôn tập trung xây dựng nông thôn mới. Qua vận động, nhân dân đã hiến đất, hiến công và của để làm đường, rỡ bỏ tường rào mở đường thông thoáng.
Đồng thời, vận động bà con trong thôn tích cực hưởng ứng công tác dồn điền, đổi thửa để thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp. Năm 2014, Vệ Chùa là đơn vị đầu tiên của xã hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa.
Với những thành tích đó, bà Biền đã nhận được nhiều giấy khen của UBND huyện, của xã Thạch Bình, đặc biệt là năm 2014, bà đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bài, ảnh: Nguyễn Hùng