Sau khi tốt nghiệp PTTH, được gia đình đầu tư 800 nghìn đồng làm vốn, chị đã lấy mẫu, nguyên liệu hàng cói của một đại lý rồi thuê người gia công lại, sau đó chị đem bán trở lại cho đại lý. Chị khởi nghiệp bắt đầu như thế. Năm 2002 chị xây dựng gia đình và dồn tâm huyết vào công việc mà mình yêu thích. Ngoài nguồn vốn do những người thân trong gia đình giúp góp, chị Điệp đã mạnh dạn vay ngân hàng 50 triệu đồng để thành lập HTX Thanh Niên. Chị Điệp tâm sự: Ngày ấy cơ sở sản xuất của chị còn nghèo nàn với nhà xưởng dột nát, nhiều khi đối tác vào bàn chuyện làm ăn chị cũng thấy ngại vì cơ sở của mình thiếu thốn quá. Nhưng rồi khó khăn cũng qua khi những mặt hàng của chị bắt đầu có uy tín với khách hàng. Chị đã có thêm điều kiện xây dựng nhà xưởng và trụ sở khang trang trên diện tích 1.500 m2. Với suy nghĩ: Có thành công hay không phụ thuộc vào người lãnh đạo một phần nhưng cũng phải quan tâm tới đội ngũ lao động, vì lẽ đó, năm nào cũng vậy, chị thường xuyên mở 2-3 lớp dạy nghề cho trên 100 lao động trong vùng. Người học không chỉ được học nghề mà sau khi học xong còn được chị tạo việc làm, điều đáng nói là nguồn kinh phí mở ra cho các lớp học này Doanh nghiệp tự trang trải. Chị cho biết thêm: Khi mình tâm huyết giúp đỡ người lao động thì họ tự biết mình phải có trách nhiệm làm hết mình cho Doanh nghiệp. Từ một HTX nhỏ với số vốn ít ỏi, nay là doanh nghiệp với số vốn gần 4 tỷ đồng, 30 lao động trực tiếp tại doanh nghiệp và nhiều lao động thời vụ...với hàng trăm mặt hàng có mặt ở nhiều nước trên thế giới như châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… Với những kinh nghiệm bước đầu, Bình quân mỗi năm doanh nghiệp thu lãi từ 200 triệu đồng trở lên. Không dừng lại ở đó, chị Điệp cho biết, trong năm tới Doanh nghiệp sẽ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng nhà xưởng tại Cụm CN & TTCN với diện tích gần 2 ha.
Bài, ảnh: Vân Anh