100% người dân viết đơn tình nguyện hiến đất Ban đầu khi nghe đồng chí Đinh Văn Thứ, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình giới thiệu "Ninh Sơn đang GPMB làm đường mà Nhà nước không mất một đồng kinh phí", chúng tôi hơi bất ngờ. Bởi mỗi khi triển khai dự án xây dựng thì khâu khó khăn nhất chính là GPMB, thế mà nơi đây bà con lại tình nguyện không đòi hỏi quyền lợi gì? Đem theo suy nghĩ đó, chúng tôi tìm đến phường Ninh Sơn.
Từ Quốc lộ 10 rẽ vào đường Phạm Thận Duật, trục chính của phường đã thấy không khí sôi động, cả tuyến đường như một công trường lớn, tiếng máy móc thi công xen lẫn tiếng í ới gọi nhau chặt cây, tháo dỡ công trình của bà con nhân dân…
Đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán chuyện "con đường mơ ước đã thành hiện thực". "Nhà nước làm đường cho dân nên chúng tôi vui lắm", "Tôi ủng hộ không đòi hỏi một viên gạch"…, đó là những câu nói thường trực của người dân khi được hỏi về việc giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phạm Thận Duật của phường Ninh Sơn.
Chúng tôi gặp bác Phạm Văn Khiển, Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố Hợp Thiện, khi bác đang cùng "trung đội xung kích" của phường giúp các hộ dân chặt cây, tháo dỡ tài sản trên đất. Bác Thiện cho biết: Mấy chục năm nay chúng tôi mong mỏi có một con đường đẹp để thuận tiện đi lại, các cháu đi học không bị lấm bẩn đến hôm nay mới thành sự thật.
Khi chính quyền xã vận động, tôi đã họp gia đình và nói với vợ con: Nhà nước lấy đất đến đâu gia đình sẽ hiến đến đó. Gia đình tôi là hộ đầu tiên viết đơn tình nguyện hiến 50 m2 đất ruộng và toàn bộ hoa màu trên đất…
Bác Thiện vui vẻ nói: "Sắp đến Tết rồi lẽ ra mọi người phải ở nhà dọn dẹp, trang trí nhà cửa nhưng ai cũng muốn ra xem doanh nghiệp thi công vì mọi người rất phấn khởi khi con đường mới sẽ được hoàn thành trong nay mai".
Cũng trong niềm vui ấy, chúng tôi được nghe bác Vũ Ngọc Anh, phố Thiện Tân tâm sự: Các chị không cảm nhận được chúng tôi vui như thế nào khi Nhà nước đầu tư nâng cấp, cải tạo con đường này cho Ninh Sơn đâu. Đi họp cử tri, tổ dân phố chúng tôi đều mong Nhà nước quan tâm làm đường cho dân chúng tôi đi lại thuận tiện.
Đến bây giờ thành hiện thực rồi, chúng tôi vui lắm. Để ủng hộ Nhà nước, gia đình tôi đã tình nguyện tháo dỡ 2 ngôi nhà cấp 4 với diện tích 135m2 dùng làm quán bán thuốc tân dược. Mặc dù đây là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi nhưng vì lợi ích chung nên gia đình tôi viết đơn tình nguyện hiến đất và tài sản trên đất.
Nỗ lực hoàn thành sớm nhất
Dẫn chúng tôi đi thăm công trình đang xây dựng, đồng chí Lê Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Sơn vui vẻ cho biết: Ngay sau khi nhận chỉ đạo của UBND thành phố Ninh Bình về việc triển khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phạm Thận Duật, Đảng ủy, HĐND, UBND phường cùng với các đoàn thể, tổ dân phố đã tiến hành họp triển khai và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.
Xã đã thành lập Ban chỉ đạo, 2 trung đội xung kích đi tuyên truyền, vận động, giải thích với nhân dân. Sau 2 tuần triển khai, 100% hộ dân có liên quan đã viết đơn tình nguyện hiến đất, tài sản trên đất để Nhà nước làm đường.
Trong quá trình kiểm đếm không có gia đình nào thắc mắc… Được nhân dân ủng hộ cao, chúng tôi thực sự rất vui. Đúng là "khó trăm đường dân liệu cũng xong".
Được biết, tuyến đường Phạm Thận Duật có tổng chiều dài 3,5 km, kéo dài từ đường vành đai đến đường Nguyễn Công Trứ, là trục chính của phường Ninh Sơn. Việc xây dựng tuyến đường ảnh hưởng đến 9 doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, 150 hộ dân.
Trong đó có 24 hộ ảnh hưởng đến đất "hương hỏa ông cha" với tổng diện tích trên 1,8 ha và 39 hộ ảnh hưởng đến đất ruộng với tổng diện tích trên 1,2 ha. Nếu tính theo giá đền bù hiện nay thì Nhà nước phải chi trả hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực hiện dự án này, Nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí xây dựng, còn kinh phí GPMB do nhân dân tự đóng góp.
Đồng chí Đinh Văn Thứ, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình cho biết: Để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phạm Thận Duật, UBND thành phố Ninh Bình đã chỉ đạo phường Ninh Sơn chủ động thực hiện công tác GPMB đảm bảo đúng tiến độ. Huy động cả hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự GPMB.
Đồng thời thành phố cũng trực tiếp làm việc với Công ty Điện lực, các đơn vị có tuyến cáp viễn thông chủ động triển khai việc di chuyển hệ thống dây điện và cáp của đơn vị theo đúng mốc giới GPMB để thực hiện việc thi công và không có bồi thường, hỗ trợ GPMB.
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Ninh Bình, UBND phường Ninh Sơn đã thực hiện công tác GPMB theo hình thức "cuốn chiếu" bắt đầu từ đường vành đai đến đường Nguyễn Công Trứ. Xây dựng các phương án xem xét bồi thường đất đổi đất đối với các hộ gia đình bị thu hồi đất hợp pháp có nguồn gốc "do cha ông để lại"
Dự án nâng cấp và mở rộng đường Phạm Thận Duật được khởi công từ cuối tháng 12-2015, đến nay đã cơ bản hoàn thành 1,5 km mặt đường, 500m móng... Anh Nguyễn Thế Hòa, đại diện đơn vị giám sát thi công cho biết: Hiện đơn vị thi công đang tập trung cao nhất cả về nhân lực và máy móc để thi công theo đúng tiến độ.
Trong quá trình thi công, doanh nghiệp nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân trong công tác GPMB, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ của mình.
Doanh nghiệp đang thi công theo hình thức cuốn chiếu để vừa đảm bảo tiến độ vừa đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân đi lại, đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu vực dân cư. Từ nay đến Tết Nguyên đán, doanh nghiệp thi công sẽ nỗ lực cao để hoàn thành khoảng 200m nền và dự kiến sẽ nghỉ Tết vào 27-12 âm lịch và khai xuân vào mùng 6 Tết.
Bài, ảnh: Nguyễn Thơm