Nổi bật trong phong trào thi đua là những kết quả từ phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp" đã thu hút các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp đồng tình ủng hộ cao, trở thành phong trào thi đua rộng khắp, thiết thực và hiệu quả. Qua đó nhiều cá nhân điển hình đã có những đóng góp quan trọng làm thay đổi diện mạo cho vùng nông thôn.
Tiêu biểu cho phong trào này phải kể đến "tỷ phú vịt giời" Phạm Văn Nhật. Nhắc đến Phan Văn Nhật, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân chăn nuôi Thành Long, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh là người ta nghĩ ngay đến một thanh niên ưu tú có 2 tấm bằng đại học vẫn bỏ về quê làm nông dân.
Phạm Văn Nhật, sinh năm 1986, trong gia một gia đình thuần nông. Tốt nghiệp 2 trường Đại học, Nhật nhanh chóng xin được việc làm tại một Công ty lữ hành du lịch tại Hà Nội. Có việc làm phù hợp, thu nhập ổn định nhưng được thời gian ngắn, anh quyết định bỏ việc để về quê làm… nông dân.
Chàng cử nhân lý giải: "Những năm tháng làm hướng dẫn viên, mình nắm bắt được thị trường về các loại con đặc sản được ưa chuộng. Thấy nghề này dễ kiếm tiền nên mình quyết tâm về quê làm giàu từ chăn nuôi con đặc sản".
Vài năm đầu, giá nhím và lợn rừng cho thu nhập cao, sau bão hòa rồi xuống thấp khiến Nhật lỗ cả chục triệu đồng nhưng anh vẫn không chịu bỏ cuộc. Thấy nuôi lợn rừng, nuôi nhím không mấy hiệu quả, năm 2012 Nhật tìm mua giống vịt trời về nuôi thử. "Những năm đầu, giống vịt trời rất đắt, khoảng 50 nghìn đồng/1 con. Với số vốn ít ỏi, mình chỉ mua được khoảng 500 con. Nuôi đến khi bán thì giá từ 200 - 250 nghìn đồng/con, lãi hơn một nửa", Nhật kể.
Từ lứa vịt ban đầu cho hiệu quả cao, Nhật nhân thêm đàn, mở rộng diện tích trang trại của gia đình. Đến năm 2014 - 2015, anh đi thuê đất tại xã Khánh Tiên (cách nhà hơn 3km) để mở rộng trang trại, nuôi đến hàng nghìn con vịt. Vì chưa có kinh nghiệm, lại ham lãi cao nên khi nhân số lượng vịt lên, trang trại của anh không kiểm soát được mật độ, không xử lý được môi trường dẫn đến dịch bệnh. Lứa vịt năm đó chết hàng nghìn con khiến Nhật lỗ gần 2 tỷ đồng. Tuy vậy Nhật vẫn kiên trì với hướng đi của mình.
Cuối năm 2015, Nhật thuê được diện tích đất rộng hơn 6ha bên chân đê ven sông Đáy ở xã Khánh Tiên, anh bắt tay vào làm trang trại với quy mô lớn và đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân chăn nuôi Thành Long. Từ vùng đất hoang hóa, anh thuê máy xúc đào ao, đắp bờ làm nền chuồng trại, sau đó trồng chuối, thả cá và nuôi hàng vạn con vịt trời trên khu đất này.
Trang trại được thực hiện theo quy trình nuôi khép kín từ khâu lai tạo chọn giống ấp nở đến việc phân loại, đảm bảo nuôi theo quy trình VietGAP. "Triệu phú vịt trời" tiết lộ, bình quân mỗi năm trang trại cho thu nhập từ 5 - 6 tỷ đồng. Trừ hết chi phí cũng có lãi khoảng 1 tỷ đồng/năm. Trang trại của anh cũng đã giải quyết công việc thường xuyên cho 6 lao động tại xã và 5 lao động thời vụ với mức lương trung bình 6 triệu đồng/tháng.
Với tinh thần thanh niên dám nghĩ dám làm, năm 2016, Phạm Văn Nhật đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng giải thưởng Lương Định Của. Anh cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc phát triển kinh tế địa phương năm 2015.
Hiện nay, khởi nghiệp đã và đang là vấn đề thời sự nóng hổi của đất nước, đặc biệt đối với thanh niên. Riêng đối với tuổi trẻ, việc khởi nghiệp không chỉ có ý nghĩa với mỗi người mà nó còn ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của đất nước.
Từ một vùng quê nghèo khó ở xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, chàng trai Nguyễn Văn Nam đã không cam chịu đói nghèo, nỗ lực vươn lên trở thành chủ doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Mặc dù không có nhiều điều kiện để học tập và thực hiện những ước mơ được đi đến những miền quê xa của tuổi trẻ. Nhưng với tính cách nhiệt tình, năng động, Nguyễn Văn Nam tham gia công tác Đoàn của xã Xích Thổ. Nguyễn Văn Nam vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 23 tuổi và được bầu vào ủy viên BTV Đoàn xã Xích Thổ.
Nhận thấy một thanh niên ưu tú, thông minh, có nhiệt huyết, Công ty TNHH Minh Hương đã tuyển dụng anh làm nhân viên kinh doanh chuyên về may mặc. Qua một thời gian đi làm và tích lũy vốn. Năm 2014, Nguyễn Văn Nam đã thành lập Công ty cổ phần sản xuất thương mại và phát triển Bảo An, đóng trên địa bàn xã Xích Thổ.
Hiện nay Công ty có 2 xưởng may với 40 công nhân, thu nhập bình quân từ 3,2-3,5 triệu đồng/tháng. Lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty đạt 1,2-1,5 tỷ đồng/năm. Ngoài kinh doanh may mặc, Công ty còn là đại lý của Công ty sách vở Hà Nội và kinh doanh vải, nguyên phụ liệu may mặc trên địa bàn Ninh Bình.
Sau 4 năm gắn bó với nghề may, đến nay các đơn đặt hàng của Công ty ngày càng nhiều, mặt hàng sản xuất đa dạng như: áo bảo hộ lao động, đồng phục học sinh, áo thời trang… Bằng các sản phẩm uy tín chất lượng, thương hiệu các mặt hàng của Công ty Bảo An đã được khẳng định và được tiêu thụ rộng khắp thị trường trong nước.
Không chỉ làm tốt công việc kinh doanh, doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Nam còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn. Năm 2015, Công ty Bảo An đã phối hợp với Huyện đoàn Nho Quan, Phòng Lao động, thương binh và xã hội huyện, Trung tâm dạy nghề mở lớp đào tạo, dạy nghề may cho 25 thanh niên chưa có việc làm trên địa bàn huyện. Năm 2016, anh cũng đóng góp ngày công và tiền xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Xích Thổ.
Mặc dù là Công ty tư nhân nhưng Nguyễn Văn Nam luôn chú trọng xây dựng các tổ chức đoàn thể để người lao động được tham gia và đảm bảo các quyền lợi. Năm 2016, anh được bầu là Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Công ty cổ phần sản xuất thương mại và phát triển Bảo An với hơn 30 hội viên trực thuộc Hội LHTN huyện Nho Quan.
Với những thành tích của mình, năm 2016, Nguyễn Văn Nam đã được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen và đạt danh hiệu Doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc của Hiệp hội doanh nhân trẻ.
Hưởng ứng phong trào thi đua, các doanh nghiệp đã khuyến khích công nhân lao động, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng máy máy móc thiết bị, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh, tham gia hội nhập khu vực và quốc tế.
Tiêu biểu cho phong trào lao động sáng tạo trong khối doanh nghiệp phải kể đến kỹ sư Phạm Văn Điệp thuộc Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư xây dựng Hà Mai (thành phố Tam Điệp). Là công nhân Tổ cơ khí gia công và xây lắp các công trình viễn thông, điện lực của công ty.
Phạm Văn Điệp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tai nạn lao động. Tiêu biểu là sáng kiến: "Thiết kế, chế tạo máy tời vận chuyển cột điện qua địa hình phức tạp". Sáng kiến này đã giúp tiết kiệm chi phí thi công, năng suất lao động tăng hàng chục lần, đảm bảo tiến độ thi công và an toàn cho những người công nhân.
Năm 2015, sáng kiến: "Thiết kế, chế tạo máy tời vận chuyển cột điện qua địa hình phức tạp" được chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố Tam Điệp công nhận là sáng kiến cấp cơ sở. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ công nhận sáng kiến cấp tỉnh.
Sáng kiến kỹ thuật của kỹ sư Phạm Văn Điệp đã nhanh chóng được Công ty Hà Mai đưa vào áp dụng thực hiện những công trình ở những địa phương vùng sâu, vùng xa, có địa hình hiểm trở, đồi núi cao mà xe cơ giới không tiếp cận được mà Công ty đang thi công. Quá trình thi công các công trình cho thấy đây là sáng kiến có hiệu quả cao về tính kinh tế và mức độ an toàn cho người lao động.
Năm 2016, kỹ sư Phạm Văn Điệp được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh.
Trong các phong trào thi đua yêu nước những năm qua, còn rất nhiều những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, những nhân tố, điển hình trong đời sống xã hội đã thực sự tỏa sáng tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khiêm tốn, giàu lòng nhân ái, làm sáng ngời truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Đó là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Bình nói riêng và của cả nước nói chung.
Nguyễn Thơm