Tết là dịp để mọi nhà sum họp, đoàn viên, nhưng đối với người lính mang quân hàm xanh ở Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, Tết đến, Xuân về dường như các anh lại tất bật hơn để chuẩn bị cho những chuyến tàu tuần tra trên biển dài ngày cũng như đảm bảo các điều kiện về đời sống, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ ăn Tết no đủ, an vui, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.
Những người lính vững vàng nơi đầu sóng
Có mặt ở Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình vào một ngày giữa tháng Chạp, đúng lúc tàu tuần tra hú vang những hồi còi báo động, khẩu lệnh chiến đấu của người chỉ huy được phát ra "toàn tàu chú ý, toàn tàu chú ý, báo động chiến đấu, chuẩn bị đi biển".
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lê Văn Thắng, Phó Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết: Đây là buổi huấn luyện thường xuyên tình huống báo động chiến đấu của biên đội tàu tuần tra, chuẩn bị cho chuyến tuần tra dài ngày trên biển thực hiện đợt cao điểm sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo vùng biển của Tổ quốc dịp Tết Nguyên đán.
Hải đội 2 có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển (phía Bắc giáp tỉnh Nam Định, phía Nam giáp tỉnh Thanh Hóa), có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng, nơi có đường hàng hải thuận lợi cho hoạt động giao thương vận tải biển với các nước trong khu vực và quốc tế.
Song vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trên biển thường có những diễn biến phức tạp, nhất là trong thời gian gần đây nổi lên các hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, đánh bắt trộm hải sản, tiến hành hoạt động mở rộng thăm dò dầu khí trái phép...; tai nạn trên biển vẫn thường xuyên xảy ra.
Do đó, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Hải đội 2 đã sớm xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trên biển, quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp xử lý mọi tình huống xảy ra.
Các chiến sĩ Hải đội 2 với cuộc hành trình tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo.
Trong đó phân công 1 biên đội tàu thuyền thường trực, sẵn sàng cơ động trên biển để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn biển đảo, chống gian lận thương mại trên biển, cứu hộ cứu nạn. Cán bộ, chiến sĩ tuần tra biển vào những ngày Tết, ngoài chuẩn bị đầy đủ thiết bị kỹ thuật, lương thực, thực phẩm, chỉ mang theo một chút hương vị ngày Tết như giò, bánh chưng cho đỡ nhớ nhà.
Là người đã có hơn 10 năm công tác ở Hải đội 2, cũng từng ấy năm anh đón Xuân mới trên biển và Xuân này cũng vậy, Thiếu tá Lê Văn Thắng trải lòng: Tết đến Xuân về, ai cũng mong được sum họp gia đình.
Nhưng vì nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn động viên nhau vượt lên khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không kể thời gian nào, góp phần đảm bảo ANTT, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đó là niềm vui và tự hào lớn nhất của chúng tôi".
Được biết, trong năm qua, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hàng trăm lượt trinh sát nắm tình hình của tàu cá nước ngoài ở khu vực Vịnh Bắc bộ và hoạt động của các loại đối tượng trên khu vực vùng biển, cửa sông Đáy; tổ chức tuần tra, kiểm soát trên 100 lượt phương tiện, phát hiện, bắt giữ 6 vụ khai thác thủy sản trái phép bằng xung kích điện; kịp thời cứu hộ, cứu nạn cho hàng chục lượt tàu, thuyền gặp nạn trên biển. Từ đó, mỗi chuyến tàu tuần tra của Hải đội 2 đã trở thành một địa chỉ tin cậy của ngư dân vươn khơi bám biển.
Các chiến sỹ tham gia "Ngày hội bánh chưng xanh tặng người nghèo khu vực biên giới biển".
Dẫn chúng tôi đi thăm khu vực tăng gia sản xuất, Trung tá Phạm Xuân Nam, Chính trị viên Hải đội 2 cho biết: Cùng với duy trì, thực hiện nghiêm quân số trực sẵn sàng chiến đấu, nhằm bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo điều kiện cho người dân vui Tết, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã sớm chỉ đạo anh em trong đơn vị tích cực tăng gia sản xuất, mùa nào thức nấy, thêm vào bữa ăn của cán bộ, chiến sỹ.
Hằng năm, đơn vị thường tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền như gói bánh chưng, bó giò... Trong đêm giao thừa, có chương trình giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, chúc mừng năm mới... Binh nhất Trần Sơn Hải chia sẻ: "Tết Canh Tý 2020, tôi cứ ngỡ sẽ là cái Tết đầu tiên xa nhà, nhưng khi tham gia hái hoa dân chủ, tôi rút được phiếu "bạn được về nhà ăn Tết ngay bây giờ", cảm giác lúc đó thật bất ngờ, xúc động, đó chắc chắn sẽ là kỷ niệm đẹp khó quên trong cuộc đời quân ngũ của mình".
Đặc biệt, một trong những hoạt động ý nghĩa và đã trở thành truyền thống của đơn vị là những đồng bánh chưng do cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị gói sẽ được làm quà Tết tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân, góp phần gắn bó tình cảm quân dân, giúp cán bộ, chiến sĩ có thêm những trải nghiệm, thêm những việc làm tốt đẹp vì cộng đồng.