Tôi gặp chị Dương Thị Thủy, công nhân đội vệ sinh môi trường số 1 - Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố Ninh Bình trong lúc chị và đồng nghiệp đang quét dọn vệ sinh trên tuyến đường 30-6. Chị cho biết: Trước đây chị là công nhân thuộc Đoạn Quản lý giao thông số 2. Năm 2007, chị được thành phố chuyển công tác sang làm việc tại Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ môi trường và đô thị thành phố Ninh Bình. Thời gian đầu chị được cử làm công tác chăm sóc cây xanh trên tuyến đường vành đai, sau đó chị được chuyển qua đội vệ sinh môi trường số 1, đảm nhận công việc quét rác trên tuyến đường 30-6. Chị tâm sự: Lúc đầu tôi cũng như một số công nhân trẻ mới vào nghề đều nghĩ, công việc chắc đơn giản vì chỉ là quét rác, dọn vệ sinh đường phố…, cũng như quét dọn nhà cửa là việc thường ngày của nhiều phụ nữ. Nhưng vào nghề tôi mới hiểu, nó không đơn giản chút nào. Cũng làm việc ngày 8 tiếng như lao động khác, nhưng bất kể là nắng hay mưa, là đêm đông gió rét hay những trưa hè oi bức, người công nhân đều phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thiên nhiên để dọn dẹp, làm sạch đường phố. Tôi và một đồng nghiệp nữa được giao nhiệm vụ đảm nhận quét dọn tuyến đường 30-6, dài 1 km. Đây là tuyến đường trục chính, có nhiều xe qua lại, đan xen với khu dân cư nên rác đổ ra đường không chỉ là rác sinh hoạt mà cả rác công nghiệp, rác của các loại xe chở đất quá tải gây ra. Có lúc mình vừa quét dọn sạch sẽ xong thì phía sau lại có một đống đất, cát đổ tràn qua đường của xe chở quá tải. Những lúc như vậy cảm thấy rất mệt mỏi. Rồi thỉnh thoảng đang quét dọn trên đường không cẩn thận lại bị những tay lái ẩu va quệt lao vào… Nhưng dần dần cũng thấy quen vì mỗi một nghề đều có niềm vui riêng. Tôi thấy vui khi sáng ra thức giấc thấy đường phố phong quang, sạch đẹp, thấy vui mỗi khi có người dân tự giác bỏ rác vào thùng. Hay vào ca trực đêm 30, các công nhân đều được lãnh đạo Công ty quan tâm mừng tuổi, dù ít thôi nhưng ai cũng phấn khởi, tự nhủ lòng mình phải làm việc tốt hơn. Chúng tôi chỉ có một mong muốn là người dân hãy ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tránh tình trạng tiện đâu vứt đấy, mặc dù có thùng rác để ven đường. Tôi cũng mong muốn các cấp chính quyền có biện pháp chấn chỉnh kịp thời đối với những chiếc xe quá khổ, quá tải…, có như vậy thành phố mới luôn sạch, đẹp.
Niềm vui trong công việc cùng gia đình hạnh phúc, con cái chăm ngoan, học giỏi là điều mà chị Thủy luôn tự hào. Hiện nay, con lớn của chị là sinh viên năm thứ nhất Đại học Tài chính, con út đang học lớp 10 Trường THPT Trần Hưng Đạo. Năm 2010, chị vinh dự được UBND thành phố Ninh Bình tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng danh hiệu "Giỏi việc nước đảm việc nhà".
Trong lần tìm hiểu thực tế lần này, tôi đã gặp chị Phạm Thị Loan- một trong những công nhân tiêu biểu của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ môi trường đô thị Tam Điệp. Tốt nghiệp trường Trung cấp Nông lâm, chị Loan được về làm công nhân tại công ty từ năm 2000. Cần cù với công việc, sáng tạo trong lao động, chị Loan luôn là tấm gương tiêu biểu để nhiều người noi theo. Năm 2007, chị vinh dự được kết nạp Đảng. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, chị Loan và các đồng nghiệp trong Đội cây xanh đã trồng, chăm sóc được hàng nghìn cây xanh, đảm bảo cung cấp giống cây trồng cho các khu công viên, đài tưởng niệm, các tuyến đường của thị xã. Chị cho biết: Trước đây, trang thiết bị làm việc còn nhiều thiếu thốn, là nữ nhưng chị em vẫn phải bắc thang để cắt tỉa những cây cao, rất nguy hiểm. Nhưng hiện nay, trang bị đã tốt hơn, đã có những công cụ chuyên dụng như: xe cẩu, máy cắt…, công việc chăm sóc, cắt tỉa các thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh… thuận lợi hơn. Đặc thù công việc là ngoài trời nên ngày nắng cũng như ngày mưa, công nhân đều phải có mặt. Tuy vậy, các thành viên trong đội đều chịu thương, chịu khó, không ngại khổ chỉ mong công việc và tiền lương đều đặn để trang trải cuộc sống thường nhật… Tâm sự của chị Loan cũng là mong muốn của nhiều cán bộ, người lao động Công ty.
Vượt qua khó khăn của công việc đặc thù là cách để những người phụ nữ làm vệ sinh môi trường đô thị mà tôi đã gặp, vượt lên chính mình để biết sống, yêu đời, có trách nhiệm hơn. Cảm ơn những con người đã lặng lẽ làm việc, cống hiến vì môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
Bài, ảnh: Mai Lan