Những "Mái ấm tình thương" của phụ nữ nghèo xã Khánh Thượng
Chủ Nhật, 20/03/2022, 03:02
Zalo
Bằng tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ xã Khánh Thượng đã có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ hội viên, phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Khánh Thượng cũng là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng "Mái ấm tình thương" do Hội Phụ nữ huyện Yên Mô phát động.
Những "Mái ấm tình thương" của phụ nữ nghèo xã Khánh Thượng
Đồng chí Ngô Thị Duyến, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Khánh Thượng cho biết: Hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng, sửa chữa "Mái ấm tình thương" giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do Hội LHPN huyện Yên Mô phát động, Hội Phụ nữ xã đã chỉ đạo các chi hội tuyên truyền tới cán bộ, hội viên phụ nữ về ý nghĩa của cuộc vận động, đồng thời tiến hành khảo sát số phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở hoặc ở nhà tạm, nhà dột nát để có biện pháp giúp đỡ, thiết thực hiệu quả.
Để cuộc vận động đạt kết quả, Ban Thường vụ Hội LHPN xã chỉ đạo các chi hội phụ nữ tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc của không chỉ chị em phụ nữ mà còn có sự chung tay, góp sức của các ban, ngành, đoàn thể, nhất là gia đình, dòng họ phụ nữ nghèo nhằm giúp họ có thêm các nguồn lực an cư, lạc nghiệp.
Năm 2021, qua khảo sát, toàn xã có 16 hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở hoặc đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Căn cứ vào kết quả khảo sát, Hội Phụ nữ xã đã chủ động báo cáo Đảng ủy, UBND xã để có biện pháp giúp đỡ phù hợp.
Đặc biệt, Hội Phụ nữ xã đã chủ động tham mưu, đề xuất với Câu lạc bộ thầy thuốc Ninh Bình tại Hà Nội mà trực tiếp là tranh thủ sự ủng hộ của bác Bùi Văn Lệnh, Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, một trong những người con quê hương xã Khánh Thượng quan tâm, giúp đỡ.
Bằng cách làm khoa học, sự tận tâm của cán bộ Hội Phụ nữ xã, các chi hội, năm 2021, Hội Phụ nữ xã Khánh Thượng đã tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương thông qua nhiều hình thức giúp đỡ như bằng tiền mặt, ngày công, vật liệu xây nhà.
Từ sự giúp đỡ, đến nay toàn xã đã có 5 phụ nữ nghèo được hỗ trợ xây "Mái ấm tình thương" với tổng số tiền ủng hộ là 380 triệu đồng (Trong đó Câu lạc bộ thầy thuốc Ninh Bình tại Hà Nội 350 triệu đồng, Hội Phụ nữ xã 30 tấn xi măng). Sau một thời gian thi công, đến nay 5 ngôi nhà "Mái ấm tình thương" đã hoàn thành và được bàn giao cho các gia đình, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Hằng, hội viên chi hội phụ nữ xóm 3 Đồng Phú cho biết: Hai vợ chồng làm nông nghiệp, để có tiền nuôi 2 con ăn học, ngoài việc đồng ruộng, vợ chồng bà còn đi làm phụ hồ, đội bê tông thuê... Cuộc sống vất vả lại càng khó khăn hơn khi chồng bà không may mắc bệnh nặng. Gánh nặng đè lên vai người phụ nữ nhỏ bé khi một mình phải nuôi hai con nhỏ ăn học và thuốc thang chữa trị cho chồng. Vì thu nhập thất thường nên ngôi nhà nhỏ cấp 4, nơi che nắng che mưa của 4 người trong gia đình bà đã nhiều năm nay xuống cấp trầm trọng mà vẫn không có tiền để xây mới.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Hằng, Câu lạc bộ thầy thuốc Ninh Bình và bạn bè tại Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 70 triệu đồng giúp bà Hằng dựng lại căn nhà. Hội Phụ nữ xã Khánh Thượng đã hỗ trợ cho gia đình 5 tấn xi măng.
Trong ngày vui khánh thành nhà mới, bà Hằng xúc động chia sẻ: Với tôi, đây không chỉ là ngôi nhà mới mà nó còn thực sự là "Mái ấm tình thương", bởi nhờ có sự yêu thương, sẻ chia của các nhà hảo tâm, của chị em phụ nữ, anh em, dòng họ thì gia đình tôi mới có cuộc sống an vui như ngày hôm nay. Tôi cũng luôn giáo dục các con phải không ngừng phấn đấu vươn lên, không được tái nghèo và phải luôn là gia đình văn hóa, góp sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.
CLB thầy thuốc Ninh Bình và bạn bè tại Hà Nội trao tiền ủng hộ xây nhà "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo xã Khánh Thượng.
Tiến sỹ Bùi Văn Lệnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thầy thuốc Ninh Bình tại Hà Nội cho biết: Tôi luôn tâm niệm rằng "sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình". Vì vậy, trong nhiều năm qua, trong khả năng của mỗi người, chúng tôi đã có nhiều hoạt động cụ thể giúp đỡ những người nghèo, những người yếu thế như: tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí; tặng các trang thiết bị y tế giúp một số địa phương trên địa bàn huyện phòng, chống dịch COVID-19…
Thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục có các hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương. Chúng tôi hi vọng với những đóng góp của mình sẽ là chất "xúc tác" giúp ngày càng có thêm nhiều "Mái ấm tình thương" được dựng xây để "không ai bị bỏ lại phía sau".
Đồng chí Ngô Thị Duyến, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Khánh Thượng cho biết: Việc xây dựng "Mái ấm tình thương" đã khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc, giúp đỡ người nghèo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tình cảm gắn bó, đoàn kết trong anh em, dòng họ, tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội tham gia.
Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã tiếp tục tuyên truyền vận động để giúp hội viên xóa nhà tạm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.