Với cương vị là một đảng viên, Bí thư chi đoàn, anh Phúc luôn là người gương mẫu trong các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Khi nhận thấy cơ hội phát triển kinh tế tại vùng đất quê hương, với những cánh đồng, bãi đất bỏ hoang cấy lúa không hiệu quả, anh mạnh dạn vay vốn, đấu thầu đất, bắt tay vào xây dựng trang trại nuôi lợn, đào ao thả cá. Năm 2008, trang trại của anh bắt đầu được hình thành với quy mô chuồng trại là 500 m2, nuôi hơn 30 con lợn mẹ sinh sản và trên 100 con lợn nuôi lấy thịt. Ngoài ra, anh còn nuôi cá, gà, vịt…
Là người ham học hỏi, từ việc chưa biết gì về thú y, các loại thức ăn gia súc, anh đã không ngừng tìm tòi trên sách báo, các tài liệu… để có kiến thức trong việc phòng trừ các dịch bệnh mà đàn gia súc, gia cầm thường hay mắc phải. Nhờ đó, công việc chăn nuôi, phát triển trang trại của anh Phúc phát triển một cách thuận lợi.
Năm 2011, nhận thấy tiềm năng phát triển cộng với kiến thức và kinh tế đã ổn định, anh đã mạnh dạn mở rộng quy mô trang trại của mình lên diện tích 800 m2, xây dựng chuồng trại khang trang theo hình thức công nghiệp, tăng số lượng đàn gia súc, gia cầm.
Đến nay, với trên 40 con lợn mẹ, lợn thịt dao động khoảng 400 con, trừ chi phí, gia đình anh thu về trên 500 triệu đồng từ tiền bán lợn thịt; nguồn thu từ ao cá và đàn gia cầm trên 100 triệu đồng.
Với quyết tâm làm giàu, bằng sự nhanh nhạy của bản thân, anh Phúc bắt tay vào lĩnh vực kinh doanh. Anh liên kết làm đại lý cho một số công ty sản xuất thức ăn cho gia súc, trước tiên là phục vụ cho chính đàn gia súc nhà mình, sau là bán cho các trang trại trong vùng.
Với uy tín, khả năng tính toán, biết nắm bắt thời cơ, công việc kinh doanh của anh tiến triển rất thuận lợi. Anh Phúc cho biết năm vừa qua với những chính sách bán hàng ưu đãi cao, hỗ trợ cung cấp thức ăn đến tận tay người nuôi, anh đã cung cấp bình quân khoảng 60 tấn cám/tháng cho các trang trại, lợi nhuận bình quân khoảng 20 triệu đồng/tháng.
Anh Phúc đã truyền kinh nghiệm cho nhiều người về kinh nghiệm chăn nuôi, hỗ trợ những gia đình có điều kiện khó khăn mong muốn thoát nghèo bằng hình thức cho vay cám với lãi suất thấp. Bên cạnh đó, với vai trò là Bí thư chi đoàn, anh luôn gương mẫu trong các phong trào tại địa phương, đặc biệt là phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới". Anh và gia đình đã tình nguyện hiến đất, hiến của, góp công làm đường giao thông, nhà văn hóa tại địa phương.
Bài, ảnh: Trường Giang