Loa kèn là một trong những loài hoa được các nhà thơ, nhạc sỹ gửi gắm nhiều nỗi niềm trong các tác phẩm thơ, nhạc. Trong bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sỹ Giáng Son, loa kèn được nhắc đến như một loài hoa đặc trưng của tháng tư: "Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen…"
Sắc trắng tinh khôi của loa kèn thu hút khách.
Còn đối với những người yêu hoa, mùa trắng tinh khôi của loa kèn cộng với hương thơm dịu nhẹ của loài hoa có vòng đời ngắn dường như có một vẻ đẹp riêng có. Do vòng đời ngắn, dù được người trồng hoa canh tác trong nhiều tháng nhưng để thu hoạch, hoa chỉ rộ lên trong vòng khoảng 1 tháng là hết vụ.
Loa kèn được tập kết tại các điểm bán hoa tươi.
Do đó, mỗi khi loa kèn xuất hiện, người chơi hoa cứ như vội vàng sở hữu, có được vẻ đẹp mong manh, tinh khiết này để thỏa nỗi nhớ mỗi năm chỉ có một lần.
Loa kèn được thu hoạch tại ruộng.
Năm nào cũng vậy, vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 là loa kèn bắt đầu ngập tràn các phố, phường, các cửa hàng hoa tươi, các chợ thực phẩm trong tỉnh, nhất là ở thành phố Ninh Bình.
Loa kèn được bày bán nhiều ở chợ.
Nếu mua hoa đầu vụ, giá loa lèn khá cao, người bán hoa tính theo bông, theo nụ chứ không tính cành. Tuy nhiên, khi vào vụ, giá hoa giảm dần: từ 10.000 đồng/loa xuống còn 2.000- 3000 đồng/loa, rẻ nhất tầm 8.000 đồng- 10.000 đồng/cành vào cuối vụ.
Ngõ phố nào cũng bắt gặp loa kèn.
Cùng với hoa loa kèn đến từ Hà Nội với đặc trưng bông nở to thì loa kèn Ninh Bình cũng có mặt trên thị trường với giá rẻ hơn, tuy nhiên bông nở bé hơn hoa Hà Nội.
Các bạn trẻ say mê với những bức ảnh bên loa kèn.
Với nhiều chị em, nhất là giới trẻ, mùa hoa loa kèn còn là dịp để họ có dịp rủ nhau đi chụp những bộ ảnh lưu giữ lại nét đẹp của mùa hoa.
Loa kèn tháng tư.
Nở một màu trắng muốt.
Tại nhiều gia đình, công sở, loa kèn có mặt thường xuyên tại các phòng khách, bàn làm việc của những người yêu hoa như một nét đẹp điểm tô cho ngôi nhà, nơi làm việc.
PV