Những năm qua, thiếu nhi huyện Kim Sơn đã không ngừng phấn đấu vươn lên học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Tiêu biểu trong vườn hoa tươi thắm ấy có em Phạm Thị Kim Huệ, học sinh lớp 9A, Trường THCS Thượng Kiệm.
Phạm Thị Kim Huệ là lớp trưởng lớp 9A, đồng thời là Liên đội phó phụ trách học tập của Trường THCS Thượng Kiệm. Là người chị lớn trong gia đình, do đó Kim Huệ luôn có tính tự lập cao, đặc biệt là trong việc học tập. Trên lớp em luôn chú ý lắng cô giáo giảng bài, về nhà không chỉ làm hết những bài tập mà cô giáo đã giao, Kim Huệ còn tìm và làm thêm nhiều bài tập trong sách nâng cao, tìm ra nhiều phương pháp giải bài tập mới.Kim Huệ rất khiêm tốn khi nói về thành tích học tập của mình. Khiêm tốn nhưng thành tích học tập của Kim Huệ thật đáng nể: 8 năm liền em là học sinh giỏi, đồng thời đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi toán do tỉnh, huyện tổ chức như: đạt giải ba tin học trẻ cấp tỉnh, giải thưởng Nguyễn Công Trứ, giải khuyến khích giải Toán và Tiếng Anh qua mạng Internet cấp huyện… Riêng năm học lớp 9, em đã đạt được 5 giải trong các cuộc thi, như giải ba kỳ thi Violympic giải Toán bằng tiếng Việt cấp tỉnh, giải ba kỳ thi Violympic Toán tiếng Anh cấp tỉnh…
Khi nói về thành tích trong các hoạt động Đội, Kim Huệ cho biết, là liên đội phó phụ trách học tập, em thường xuyên tham gia các buổi hoạt động ngoại khóa, cùng các bạn trao đổi về phương pháp học để có được kết quả học tập tốt. Không chỉ học trong sách vở, Huệ và các bạn còn học thông qua mạng Internet để có những hiểu biết sâu hơn, rộng hơn về các môn học.
Kim Huệ chia sẻ, trước mắt em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và bạn bè, sau nữa thực hiện mơ ước là thi đỗ vào một trường đại học trong quân đội, được khoác trên mình màu xanh áo lính, góp sức mình phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân…
Bài, ảnh: Trường Giang