Hôm trước, khi ngồi trò chuyện với nhau, một chị đồng nghiệp của tôi đã nhắc đến trường hợp 3 cháu bé mồ côi tại thôn Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Trao đổi về trường hợp 3 cháu bé, ai nấy đều ngậm ngùi khi xem trên Facebook một người bạn đăng tải về hoàn cảnh gia đình hết sức đáng thương này. Bố mất vì bệnh hiểm nghèo rồi mẹ cũng vừa qua đời vì bệnh nặng để lại 3 đứa con thơ dại, đứa lớn nhất mới 8 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 17 tháng tuổi lại thêm căn bệnh hiểm nghèo. Ba cháu giờ trông chờ vào bà nội đã ngoài 70 tuổi, làm nghề chèo đò ở khu vực Tràng An... Chị em đồng nghiệp bảo nhau tìm hiểu thêm rồi mỗi người một chút, có dịp về thăm các cháu bé.
Khi chúng tôi còn chưa kịp đến thăm trường hợp kể trên, cũng thông tin từ FB của anh Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, CLB thiện nguyện Tâm Đức và chùa Yên Ninh (Hoa Lư) đã nhanh tay kêu gọi quyên góp, ủng hộ của mọi tấm lòng dành cho các cháu bé. Chỉ trong thời gian ngắn kêu gọi, họ đã đến trực tiếp gia đình trao hơn 56 triệu đồng cho 4 bà cháu...
Sau đó, gia đình tiếp tục nhận thêm các món quà ý nghĩa từ các nhóm, hội từ thiện và cá nhân có tấm lòng hảo tâm khác. Dù biết rằng, hành trình nuôi dạy, chăm sóc cho 3 đứa trẻ mồ côi còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự sẻ chia, quan tâm kịp thời của cộng đồng thông qua mạng xã hội FB, niềm đau, nỗi buồn dường như vơi bớt...
Nhắc đến hoạt động thiện nguyện thông qua mạng xã hội, nhóm từ thiện Đồng thiện nguyện (Ninh Bình) có lẽ chứng kiến nhiều hoàn cảnh gặp khó khăn, hoạn nạn được trợ giúp, sẻ chia từ những người... không quen biết. Trong những hoàn cảnh mà họ đã giúp đỡ bằng cách kêu gọi ủng hộ trên mạng xã hội FB, trường hợp của cô bé Nhung, con chị Đinh Thị Nhuần ở đội 11, thôn Cao Thắng, xã Đức Long, huyện Nho Quan để lại nhiều kỷ niệm đẹp về cái tình của con người trong hoạn nạn.
Chị Vũ Nhật, cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo kể lại: Khi đọc được những dòng thông tin từ FB của Công đoàn trường THPT Nho Quan C về trường hợp cháu Nhung bị ung thư tủy cổ phải phẫu thuật gấp mà gia đình không có khả năng vì bố mất do tai nạn đá, mẹ ung thư, em trai bị chùm hạch. Chị đã nghĩ ngay đến việc chia sẻ thông tin này. Từ nguồn thông tin chia sẻ trên FB, trường hợp cô bé Nhung được nhiều người biết đến, không chỉ ở Ninh Bình mà cả ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh...
Chị Nguyễn Thị Nhuần nhận tiền ủng hộ từ Facebook Đinh Hiền hơn 74 triệu đồng. Ảnh: PV
Chỉ sau hơn 1 tháng kêu gọi trên FB của nhóm Đồng thiện nguyện, qua FB cá nhân của một số thành viên... mẹ con cháu Nhung liên tiếp nhận được các món quà vật chất thấm đậm tình cảm, sự quan tâm của rất nhiều người... mà mẹ con họ và cả những người kêu gọi trên FB chưa hề gặp mặt nhau ở ngoài đời. Hơn 160 triệu đồng là số tiền lớn, rất lớn đối với một gia đình toàn người quanh năm ốm đau như gia đình chị Nhuần. Hơn cả là tấm lòng hảo tâm, yêu thương dành cho mẹ con chị của nhiều cá nhân, tập thể trong và ngoài tỉnh...
Những trường hợp kể trên chỉ là số ít trong rất nhiều câu chuyện về hoạt động thiện nguyện trên mạng xã hội FB. Có người, khi nghe kể, khi chứng kiến qua FB vẫn thể có đôi chút hoài nghi, thậm chí có người không tin về cái gọi là đưa tiền cho người lạ liệu có tin tưởng? Đã có trường hợp, nhân danh hoạt động thiện nguyện để kêu gọi giúp đỡ cho các hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống rồi dẫn đến đấu tố, kiện cáo nhau vì những rắc rối liên quan đến tiền từ thiện. Có trường hợp báo chí đã phải vào cuộc bởi sự không minh bạch của những đồng tiền mang danh từ thiện...
Bỏ qua số ít những trường hợp "con sâu làm rầu nồi canh", từ thiện thông qua mạng xã hội đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực hơn bất kể kênh thông tin nào. Ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Hoạt động thiện nguyện phát triển như hiện nay phải "nhờ" đến mạng xã hội FB. Chỉ có mạng xã hội mới có thể lan tỏa thông tin kịp thời, kết nối được nhanh chóng các tấm lòng hảo tâm, dù họ ở trong hay ngoài nước... Tuy nhiên, để làm từ thiện đúng nghĩa, cần phải có trách nhiệm công dân, có hiểu biết, có tấm lòng, có uy tín để kết nối, lan tỏa.
Lâu nay, khi người ta vẫn còn cho rằng mạng xã hội luôn "ảo" thì thực tế cuộc sống đã chứng minh, trên không gian mạng tưởng là "ảo" đó, những lời nói, việc làm, hình ảnh, công việc... đều đem đến những tác động nhất định. Sau quá trình chơi FB, Zalo, nhiều người vẫn nhắc nhau câu nói "hãy là người chơi thông thái". Bởi chỉ với một lời Comment, một Status, một động tác like, share cũng có thể "biến" bạn trở thành một người đồng tình với việc thiện, bất bình với cái xấu, vô cảm hay đồng cảm trước nỗi đau của người khác... Hãy nâng cao hiểu biết để hoạt động thiện nguyện trên mạng xã hội dù là "ảo" nhưng vẫn đậm tình người.
Bài, ảnh: Phan Hiếu