Với cơ ngơi nhà bác Mai Hữu Thuyết, thôn Bình Hào, xã Yên Thắng (Yên Mô) là điều mơ ước của nhiều người. Tô điểm cho ngôi nhà, trước sân là những bồn cây cảnh, non bộ được bố trí, đẹp mắt, sau vườn là chuồng nuôi hươu, nuôi gà cũng được xây dựng phù hợp, ngăn nắp.
Là Bí thư Chi bộ thôn Bình Hào, lại là một CCB, bác Thuyết xác định, muốn làm tốt công việc xã hội thì kinh tế gia đình phải vững, để nói mọi người nghe. Ngay từ năm 2005, được một người anh em cho biết nuôi hươu rất hiệu quả, bác Thuyết mạnh dạn đưa vào nuôi vài con. Vừa nuôi, vừa học hỏi kinh nghiệm, bác Thuyết rút ra: Nuôi hươu đơn giản mà lại cho lợi nhuận cao, chỉ có điều ban đầu phải bỏ ra khá nhiều vốn (vài chục triệu đồng) để đầu tư mua giống và cần có diện tích phù hợp để xây dựng chuồng trại kiên cố. Thức ăn của hươu là cỏ, lá cây, rau và các loại hạt, chất bột. Nhà nông còn tận dụng được các loại lá khế, lá xoan, dây khoai lang, dây lạc…có thể phơi khô cho hươu ăn dần. Thời gian qua bác Thuyết tập trung nuôi hươu giống, bác vừa xuất bán 6 con trị giá gần 50 triệu đồng.
Bác Thuyết cũng rất say mê với thú chơi cây cảnh. Ban đầu bác mua những cây non, những cây thế con về chăm sóc, cắt tỉa, sau thấy lợi nhuận từ nghề mang lại không nhỏ, bác Thuyết mở rộng hơn, mua gom cây cảnh trong dân, về đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc xây bể, cắt tỉa, uốn thế, tỉa dáng… tạo ra những cây cảnh đẹp, có giá trị kinh tế. Nhờ cần cù, say mê tuyển chọn và chăm sóc, vườn cây cảnh nhà bác giờ đã có gần trăm cây, trị giá hàng tỷ đồng, trong đó có nhiều cây sanh, si, duối… có thế, dáng đẹp, được nhiều người đến thưởng thức, chọn mua.
Từ nuôi hươu, trồng cây cảnh, mỗi năm trừ chi phí gia đình bác Thuyết thu lãi vài trăm triệu đồng.
Bài, ảnh: Huy Hoàng