Dọc theo con đường thiên lý Bắc Nam, án ngữ giữa hai địa phương Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng là con đèo Hải Vân hiểm trở từng được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan". Xưa, Hải Vân không chỉ là quan ải trọng yếu nơi cửa ngõ phía Nam kinh thành Huế mà còn nổi tiếng vì nạn giặc cướp, thú dữ hoành hành, nên không chỉ triều đình nhà Nguyễn cho quân lính đồn trú canh phòng mà dân cư trong vùng còn lập nên nhiều đền thờ, tạo nên một bức màn huyền bí xoay quanh những giai thoại thực hư khó đoán.
Sau này, đường sá tuy được mở mang nhưng nó vẫn là nỗi ám ảnh đối với cánh lái xe đường dài bởi những cung đường quanh co, hiểm trở. Kể từ khi tuyến hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ xuyên núi dài nhất Đông Nam Á, thông tuyến vào năm 2005, đèo Hải Vân ít người qua lại và trở thành cung đường hấp dẫn nhất miền Trung đối với những ai đam mê khám phá cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng với những câu chuyện dân gian nhuốm màu kỳ bí về ngọn đèo lớn nhất trên Quốc lộ 1A này.
Làng chài Lăng Cô bình yên và thơ mộng ngay dưới chân đèo phía Bắc của Hải Vân quan.
Từ trên lưng đèo phía Nam Hải Vân du khách có thể nhìn thấy mỏm núi lớn có hình một con rùa khổng lồ đang vươn mình bơi ra phía biển.
Từ trên lưng đèo phía Nam Hải Vân du khách có thể nhìn thấy mỏm núi lớn có hình một con rùa khổng lồ đang vươn mình bơi ra phía biển.
Du khách nước ngoài thưởng ngoạn cảnh đẹp Hải Vân từ đỉnh lô cốt trên đỉnh đèo Hải Vân.
(Nguồn: Lao động điện tử)