Những ngày này, không chỉ trong đất liền mà ở Trường Sa - quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc, không khí Tết Quý Mão 2023 cũng rất rộn ràng. Tham gia cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đi thăm, tặng quà Tết, cung cấp nhu yếu phẩm cho quân và dân nơi đây, phóng viên Báo Ninh Bình đã ghi lại những hình ảnh vui tươi đó.
Không khí rộn ràng đón Tết ở Trường Sa
Cách xa đất liền hàng trăm hải lý, giữa bốn bề sóng vỗ, nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, người dân, chiến sĩ Trường Sa vẫn đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí ấm áp, đủ đầy.
Thượng tá Phạm Văn Thọ (giữa), Phó chính ủy Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trao quà Tết cho người dân trên đảo Song Tử Tây.
Vượt hàng trăm hải lý, rẽ qua bao con sóng lớn mùa biển động, những mặt hàng Tết đến được với Trường Sa là biết bao sự trân quý. "Khi hàng tết ra với đảo, anh em rất vui mừng, phấn khởi. Cảm ơn tình cảm từ đất liền. Bản thân chúng tôi cảm thấy ấm lòng, cảm thấy được gần gia đình hơn, gần với quê hương hơn, vơi bớt đi nỗi nhớ nhà trong thời gian nhận nhiệm vụ tại đảo" - Thiếu tá Nguyễn Xuân Duy, Chỉ huy trưởng đảo Colin, Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân chia sẻ.
Những chậu quất, cành mai mang mùa Xuân đến với biển đảo.
Những đứa trẻ trên đảo Song Tử Tây vui vẻ trò chuyện với những vị khách đặc biệt đến từ đất liền.
Nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết xa gia đình nhưng rất phấn khởi khi được tham gia vào các hoạt động trang trí năm mới.
Người dân trên đảo Sinh Tồn háo hức bên nồi bánh chưng.
Tham gia đêm văn nghệ bên bếp lửa bập bùng cùng nồi bánh chưng xanh là một trải nghiệm thú vị của những người lính đảo
Mùa Xuân đã đến nơi đảo xa, những người lính vẫn vững chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, canh trời, giữ biển, giữ bình yên cho đất nước.