Ông Trịnh Đình Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thịnh dẫn chúng tôi đến khảo sát tại một số hộ gia đình thôn 1, thôn 3. Sau khi nghe ý kiến và kiểm tra bể chứa nước sạch của một số hộ dân, chúng tôi nhận thấy tình trạng hến sống trong bể nước sạch của các gia đình theo phản ánh là có thật. Chúng tôi đến nhà bà Lã Thị Tuyến, một hộ dân sử dụng nước sạch ở xóm 1, xã Khánh Thịnh, bà nói: "Nhà tôi cứ 1 năm thau rửa bể 1 lần. Hôm trước, thau bể tôi vớt được tất cả 9 con hến…Chúng tôi đã phải mất nhiều tiền để mua nước sạch về dùng mà giờ không biết là nước có sạch hay không? Nhà có cả trẻ nhỏ nên chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của các cháu và các thành viên trong gia đình. Điều đáng nói là gia đình tôi và bà con ở xã đã nhiều lần phản ánh với nhân viên thu tiền nước và Công ty nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi tích cực".
Ông Bùi Đình Kiên, xóm 3 cho biết: Mỗi năm, tôi thau bể 2 lần. Trước tết tôi rửa bể còn phát hiện có cả con tép, vậy mà mới mấy tháng đã xuất hiện nhiều hến trong bể nước sạch như vậy. Để chứng minh cho lời nói của mình, ông Kiên dẫn chúng tôi lên xem bể nước sạch của gia đình, bể nước được để ở vị trí cao, có mái che và đậy nắp bê tông kín. Khi mở nắp ra mọi người đều nhìn thấy có rất nhiều vỏ hến đã chết và cả con sống dưới đáy bể nước. Không khó khăn để ông vớt lên vài con cho mọi người nhìn.
Cách đó vài nhà, ông Lã Huy Bẩy cũng chia sẻ: Chúng tôi không chỉ bức xúc vì thấy bể nước sạch có cả hến, tép, có những ngày nước đã qua bể chứa xả xuống mà vẫn vẩn đục, có mùi hôi. Cả dãy đường này không nhà nào sử dụng trực tiếp nước máy để nấu cơm mà phải thông qua máy lọc.
Mang tiếng nước sạch nhưng chúng tôi chỉ dám dùng để tắm, giặt…Mong các các cấp chính quyền sớm vào cuộc giúp người dân, nếu không cứ để tình trạng dân mất tiền mua nước sạch mà lại phải dùng nước không đảm bảo vệ sinh như thế này thì khổ lắm".
Làm việc với phóng viên, ông Bùi Đình Mạnh, Chủ tịch UBND xã Khánh Thịnh cho biết: Người dân đã phản ánh tình trạng có hến ở bể nước sạch từ nửa tháng nay. Điều này là đúng và đã có từ lâu nhưng do bể nước thường để trên cao nên người dân ít khi kiểm tra. Điều này có ảnh hưởng đến chất lượng nước hay không thì phải có sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn, còn bằng mắt thường tôi không thể kết luận.
Về phía chính quyền, xã Khánh Thịnh đã yêu cầu Công ty cổ phần Nước sạch và môi trường Thuận Thiên nhanh chóng xác minh, làm rõ nguyên nhân để giải đáp thắc mắc cho người dân. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cần kiểm tra thường xuyên hơn để kịp thời thông báo đến đơn vị cung ứng khắc phục nếu có sự cố về chất lượng nước.
Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi cũng đã làm việc với ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch và môi trường Thuận Thiên. Ông Lê Văn Tiến cho rằng: Qua tất cả các đợt kiểm tra thì nước đều đảm bảo chất lượng theo quy định.
Việc người dân phản ánh về chất lượng nước và có hến trong bể nước sạch, do bận nên chúng tôi chưa tiến hành kiểm tra xác minh. Nhưng nếu có hến thật thì do người dân nhiều năm không đánh rửa bể nên có hến và nhiều con đã chết làm cho nước có mùi hôi chứ không phải lỗi do phía Công ty".
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Thực hiện chủ trương xã hội hóa xây dựng, quản lý công trình nước sạch nông thôn của Nhà nước, Nhà máy nước của xã Khánh Thịnh được chuyển sang sở hữu của Công ty cổ phần Nước sạch và môi trường Thuận Thiên. Hiện trên địa bàn xã có trên 90% hộ dân được sử dụng nước sạch từ nguồn nước của Nhà máy với giá 8.100 đồng/m3.
Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng nước sạch ở nông thôn là rất bức thiết và người dân cũng đồng tình ủng hộ với mô hình quản lý nước như hiện nay. Chính vì vậy, các cấp chính quyền và đơn vị quản lý nước sạch ở Khánh Thịnh cần nhanh chóng vào cuộc tìm rõ nguyên nhân, sớm có biện pháp khắc phục để người dân yên tâm sử dụng nước.
Nguyễn Thơm