Nếu như ở Tây Ban Nha có hội đua bò tót nổi tiếng thế giới thì ở Việt Nam, tại vùng Bảy Núi - An Giang cũng có một hội đua bò của dân tộc Khmer được tổ chức hàng năm, hấp dẫn nhiều khách thập phương và quốc tế. Ngày 18/9 vừa qua, Lễ hội đua bò đã được tổ chức tại sân đua chùa Tà Miệt, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn - Bảy Núi - An Giang.
Theo người dân địa phương, trong tất cả các lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer ở vùng Bảy Núi - An Giang thì lễ hội đua bò là một trong những lễ hội được bà con hâm mộ nhất. Khi con nước thượng nguồn sông Mê Kông cuồn cuộn đổ về, mang phù sa vun bồi cho ĐBSCL thêm màu mỡ, đó cũng chính là lúc đồng bào dân tộc Khmer náo nức đón lễ Dol-ta (ngày Tết cổ truyền của đồng bào Khmer).
Trong niềm vui của ngày Tết cổ truyền của đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung và An Giang nói riêng, Lễ hội đua bò truyền thống lại được tổ chức. Lễ hội đã mang đến một không khí tươi vui, làng mạnh trong nét sinh hoạt của đồng bào dân tộc. Trong Lễ hội đua bò tổ chức vào sáng ngày 18/9, đã có hơn 30.000 người đến xem và cổ vũ. Dưới đây là chùm ảnh của Lễ hội đua bò Bảy Núi ngày 18/9 vừa qua:
Ngay từ buổi sớm đã có rất nhiều người dân đổ về sân đua Tà Miệt
Bất chấp khó khăn, hai chú bò vẫn lao về đích
Người lái bò có thể chịu thua nhưng bò vẫn căng sức
Phóng viên được phen chạy chối chết khi bò lao tới
"Ngọc hoàng thượng đế" bán xổ số trong lễ hội đua bò
Hơn 30.000 khán giả ngồi chật cứng sân đua, trèo cả lên cây để chứng kiến những vòng đua nghẹt thở Theo HNMO