Mục đích của hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào sưu tầm những mẩu chuyện về đạo đức, lối sống giản dị, khiêm tốn của Bác, qua đó giáo dục thiếu nhi học tập và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; góp phần làm phong phú hơn những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Thông qua hội thi nhằm đưa phong trào kể chuyện, học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ trở thành một hoạt động văn hóa trong nhà trường, trong hoạt động Đội.
Hội thi chung khảo "Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ" cấp thị xã thu hút 14 em tham gia. Đây là các thí sinh đã đoạt giải nhất trong hội thi kể chuyện Bác Hồ cấp liên đội. Đến với hội thi, các thí sinh thực hiện 2 phần thi bắt buộc là kể một câu chuyện về Bác Hồ và bắt thăm trả lời câu hỏi của Ban tổ chức. 14 thí sinh đến với hội thi là 14 bông hoa xinh tươi, hồn nhiên với lối kể chuyện sinh động, hấp dẫn tạo cho hội thi một sự cuốn hút từ đầu đến khi kết thúc.
Các em học sinh trường THCS Yên Bình
tại hội thi "Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ"
Nếu như câu chuyện "Bác không thăm những người như mẹ con thím thì thăm ai" được thí sinh Trần Thị Thu Hà đến từ Liên đội Trường THCS Quang Sơn kể thật xúc động về một lần Bác Hồ đến thăm mẹ con chị Chín, một gia đình công nhân lao động nghèo ở Hà Nội vào ngày 30 Tết, thì câu chuyện "Bác Hồ đến thăm các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng" tạo nên hình ảnh một vị lãnh tụ giản dị, luôn quan tâm, gần gũi, dành tình yêu vô hạn cho trẻ thơ.
Tại hội thi, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với em Trần Thị Kim Dung, lớp 9E Trường THCS Đồng Giao, thí sinh đoạt giải nhất hội thi. Dung cho biết, trước khi đến với hội thi này, em đã tham gia thi cấp liên đội với 2 câu chuyện là "Cuộc gặp gỡ bất ngờ" và "Đôi dép cao su". Tại hội thi này, Dung đã kể câu chuyện "Thầy giáo ở Trường Dục Thanh". Với em, mỗi câu chuyện là một bài học đạo đức vô cùng quý giá và cần thiết đối với mỗi người. Và em tự nhủ với bản thân phải luôn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương của Bác Hồ để trở thành người có ích cho quê hương, đất nước.
Tại hội thi còn một số câu chuyện kể cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, như chuyện: "Ba lần gặp Bác", "Niềm vui bất ngờ', "Cuộc gặp gỡ bất ngờ" đem lại cho người nghe sức cuốn hút về tình yêu bao la của Bác Hồ kính yêu.
Bài, ảnh: Kim Duyên