Du khách thích thú “săn” mùa bướm đến sớm ở Cúc Phương
Thứ Sáu, 03/04/2026, 13:52
Zalo
Những ngày này, Vườn quốc gia Cúc Phương như khoác lên mình một “tấm áo” rực rỡ, sống động và đầy mê hoặc bởi hàng vạn cánh bướm lung linh. Khác với các năm trước, mùa bướm năm nay đến sớm hơn, mang theo những tín hiệu đặc biệt của thiên nhiên và trải nghiệm ấn tượng cho du khách.
Du khách thích thú "săn" mùa bướm đến sớm tại Vườn quốc gia Cúc Phương.
Vườn quốc gia Cúc Phương vốn nổi tiếng với mùa bướm thường kéo dài từ cuối tháng 4 đến tháng 6, mở đầu cho cao điểm du lịch dịp 30/4 và 1/5. Nhưng năm nay, hàng vạn cánh bướm đã xuất hiện sớm hơn khoảng 2- 3 tuần, dập dờn trên những tán cây và tụ lại thành đàn, tạo không gian lung linh bên hồ nước.
Ngay từ khu vực cửa rừng, du khách dễ dàng bắt gặp từng đàn bướm bay khắp lối đi. Càng vào bên trong, khung cảnh càng sặc sỡ với hàng vạn cánh bướm đủ màu sắc trắng, vàng, cam tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ ảo. Chỉ một tiếng động thoảng qua, cả đàn đồng loạt cất cánh như những “làn sóng” mềm mại giữa không gian tĩnh lặng của rừng già.
Một góc hồ Mạc.
Sự xuất hiện sớm của mùa bướm năm nay đã nhanh chóng trở thành “điểm hẹn” thu hút đông đảo du khách. Theo ghi nhận, những ngày vừa qua nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và các nhiếp ảnh gia đã lựa chọn Cúc Phương là điểm đến để “săn” khoảnh khắc thiên nhiên kỳ thú.
Chị Trần Thu Hoa, du khách Hà Nội chia sẻ: “Khi biết thông tin mùa bướm năm nay đến sớm tôi đã cùng gia đình tranh thủ về đây để được trải nghiệm không gian lung linh sắc màu. Không khí trong lành, thoáng mát, cảnh vật nên thơ khiến ai cũng hào hứng”.
Những cánh bướm đủ màu sắc bay dập dờn tạo nên không gian sống động.
Cũng như chị Thu Hoa, với nhiều du khách khác, trải nghiệm mùa bướm ở Cúc Phương mang lại cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó quên. Du khách đi bộ giữa những đàn bướm, quan sát chúng bay lượn ở khoảng cách rất gần, thậm chí có những khoảnh khắc bướm đậu nhẹ lên vai hoặc bàn tay như cách thiên nhiên “chào hỏi” rất đỗi thân thương.
Đặc biệt, với những gia đình có trẻ nhỏ, đây là dịp để các em thỏa sức hòa mình trong thiên nhiên, hiểu thêm về thế giới sinh vật phong phú trong rừng. Hiện tại, Vườn quốc gia Cúc Phương đã ghi nhận gần 400 loài bướm, trong đó khoảng 350 mẫu được giới thiệu tại khu vực Bảo tàng Cúc Phương, giúp người xem có cái nhìn toàn diện hơn về sự đa dạng sinh học nơi đây.
Nhiều du khách nước ngoài cũng bị khung cảnh nơi đây “mê hoặc”.
Một điểm đặc biệt khiến hành trình về với Cúc Phương dịp này trở nên trọn vẹn hơn chính là sự kết hợp của hai “mùa” trong cùng một thời điểm: mùa bướm và mùa đom đóm. Nếu ban ngày là “vũ điệu sắc màu” của bướm thì khi màn đêm buông xuống, khu rừng lại trở thành thế giới lung linh của những đốm sáng nhỏ bé.
Đây là trải nghiệm mà không phải lúc nào du khách cũng có thể bắt gặp, bởi sự xuất hiện của đom đóm phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên. Việc cả hai hiện tượng này cùng diễn ra sớm trong năm càng khiến chuyến đi trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.
Ông Đỗ Hồng Hải, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, việc mùa bướm và đom đóm bắt đầu sớm cũng kéo theo lượng khách tham quan tăng lên đáng kể. Theo thống kê, trong tháng 3/2026, Cúc Phương đón trên 12.300 lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm gần 9.000 lượt. Có những ngày cao điểm vừa qua, Vườn đã đón tới hàng nghìn lượt khách về tham quan, chụp ảnh.
Theo lý giải của ông Đỗ Hồng Hải, việc mùa bướm và đom đóm xuất hiện sớm không phải là hiện tượng ngẫu nhiên. Đây là kết quả của nhiều yếu tố sinh thái kết hợp, từ nhiệt độ, độ ẩm đến lượng mưa và sự phát triển của thảm thực vật.
Năm nay, khu vực miền Bắc có xu hướng ấm lên sớm, độ ẩm cao hơn ngay từ cuối mùa xuân. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sâu non phát triển nhanh và chuyển hóa sớm thành bướm; đồng thời môi trường ẩm, ít biến động ánh sáng cũng giúp đom đóm bước vào giai đoạn phát sáng mạnh sớm hơn.
Dưới góc độ khoa học, đây được xem là một “chỉ báo sinh học” quan trọng. Bướm và đom đóm đều là những loài nhạy cảm với môi trường, chỉ phát triển tốt khi hệ sinh thái ổn định, ít bị tác động tiêu cực. Việc chúng xuất hiện sớm và với mật độ lớn cho thấy rừng Cúc Phương vẫn đang duy trì được sự cân bằng tự nhiên đáng quý.
Cúc Phương “độ rừng vào hội”.
Sự gia tăng lượng khách du lịch đặt ra bài toán về việc cân bằng giữa khai thác và bảo tồn. Tuy nhiên, Vườn quốc gia Cúc Phương đã và đang kiên trì theo đuổi một hướng đi rõ ràng: phát triển du lịch sinh thái bền vững.
“Nguyên tắc được đặt ra không phải là “khai thác rừng” mà là “giải thích rừng”. Điều này có nghĩa, mọi hoạt động du lịch đều được chúng tôi hướng đến việc giúp du khách hiểu hơn về giá trị của thiên nhiên, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường” - ông Đỗ Hồng Hải chia sẻ.
Nhờ kiên định nguyên tắc này, trong nhiều năm qua, Cúc Phương không chỉ duy trì được sự đa dạng sinh học mà còn liên tục được vinh danh là một trong những Vườn quốc gia hàng đầu châu Á. Đây là minh chứng cho hướng đi đúng đắn trong việc kết hợp giữa bảo tồn và phát triển du lịch.
Giữa không gian rừng già, khi từng cánh bướm bay qua trước mắt, người ta chợt nhận ra rằng vẻ đẹp thật sự không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở những khoảnh khắc tự nhiên nhất, nguyên sơ nhất.
Và có lẽ, đó chính là điều khiến Vườn quốc gia Cúc Phương trở thành điểm đến không chỉ để tham quan mà còn để cảm nhận, nơi mỗi chuyến đi đều mang lại một câu chuyện riêng, một ký ức khó quên.
Mùa bướm năm 2026 đã đến sớm hơn, nhưng cũng vì thế mà trở nên đặc biệt hơn. Với những ai yêu thiên nhiên, đây chắc chắn là thời điểm không nên bỏ lỡ khi rừng Cúc Phương đang ở độ đẹp nhất, sống động nhất và chân thực nhất.