Con đường đê bao quanh xã được bê tông hóa, mở rộng thênh thang, sạch đẹp; những ngôi nhà cao tầng mới xây ẩn hiện trong những khu dân cư nhiều cây xanh trù phú; cánh đồng xa xanh mướt của lúa đang thì con gái hứa hẹn mùa bội thu; tiếng í ới gọi nhau đi vệ sinh trường lớp chuẩn bị vào năm học mới của các em học sinh… Tất cả tạo ra bộ mặt nông thôn mới ấm no, hạnh phúc và đang có những bước đi vững chắc trong tiến trình đổi mới.
Trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng ở thôn Lỗi Sơn, bà Đoàn Thị Trịnh, cán bộ lão thành cách mạng đã ở tuổi 95 nhưng vẫn minh mẫn và nhanh nhẹn cho biết: Trước cách mạng tháng Tám, chỉ là cán bộ phụ nữ thôn, xã thôi nhưng bà cũng như bao thanh niên trai tráng thời ấy, một lòng một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ.
Bà sinh ra và lớn lên tại thôn Lỗi Sơn thuộc Khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu. Bà Trịnh cho biết, bà rất tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương.
Bà Trịnh hiện nay đang sống cùng con gái và con rể. Trước những đổi thay của quê hương, bà Trịnh cho rằng, kết quả đó là mồ hôi, nước mắt, là công sức, máu xương của bao thế hệ cha, anh đã dâng hiến tuổi trẻ cho quê hương, đất nước, trong đó có bản thân bà và gia đình.
Tuy tuổi đã cao, sức đã yếu song bà luôn tâm niệm nhờ có Đảng mới có sự nghiệp đổi mới như ngày hôm nay và gương mẫu răn dạy con cháu phát huy truyền thống cách mạng, ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Tự hào có Đảng, phát huy truyền thống quê hương, những năm qua, mỗi người dân Gia Phong đều nỗ lực đóng góp công sức, trí tuệ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua, tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống lúa, áp dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất, mở rộng mô hình chăn nuôi tổng hợp, thực hiện dồn điền, đổi thửa để khắc phục địa hình vùng chiêm trũng, hình thành trang trại kinh tế tổng hợp, nâng cao thu nhập cho nhân dân.
Công tác quân sự địa phương, an ninh trật tự được quan tâm, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên trong thôn, xóm.
Đặc biệt, trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với hình thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm", xã đã huy động đóng góp tiền của, nhiều ngày công lao động xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Sau hơn 4 năm xây dựng NTM, Gia Phong đã huy động được trên 2,5 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí, trong đó nhân dân đóng góp trên 1,8 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp, người dân có điều kiện phát triển mọi mặt.
Trường mầm non vừa hoàn thành trị giá hơn 9 tỷ đồng, các trường tiểu học, THCS tiếp tục được đầu tư xây dựng theo chuẩn Quốc gia. Đến nay, toàn xã chỉ còn gần 3% hộ nghèo, đạt tiêu chí hộ nghèo trong bộ tiêu chí về xây dựng NTM...
Hiện xã còn 10 cán bộ lão thành cách mạng, 6 cán bộ hoạt động tiền khởi nghĩa, 240 người được hưởng chế độ BHXH, gần 200 người được hưởng trợ cấp xã hội…
Ngoài việc giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với gia đình chính sách đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, an toàn, đúng đối tượng, xã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, đặc biệt vào các giai đoạn cao điểm như khi lụt lội, giáp hạt, dịp lễ, Tết…, góp phần động viên, chia sẻ với các gia đình có công với cách mạng.
Cùng với đó, Gia Phong chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
Bên cạnh đó nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, phấn đấu trong những năm tới có nhiều giải pháp phù hợp trong phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH…, xứng đáng với truyền thống vùng quê cách mạng.
Bài, ảnh: Mỹ Hạnh