Tại buổi hiến máu tình nguyện đợt 2 trên địa bàn huyện Nho Quan vừa qua, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với lực lượng tình nguyện viên của xã Văn Phong. Trong đó, 55 tình nguyện viên là lực lượng đoàn viên, thanh niên của xã đã tạo nên bầu không khí phấn chấn, sôi nổi trong ngày hội hiến máu này.
Anh Phạm Văn Long năm nay 30 tuổi, cùng với đội tình nguyện viên xã nhà có mặt tại địa điểm tổ chức Ngày hội hiến máu từ khá sớm. Anh Long chia sẻ, tôi làm nông nghiệp, những lúc nông nhàn thì đi làm ăn xa. Vậy nhưng nhận được thông tin về ngày hội hiến máu tình nguyện do huyện Nho Quan tổ chức thì tôi sắp xếp công việc để về tham gia. Hai năm trước tôi đã thực hiện được nghĩa cử cho đi giọt máu hồng, góp phần cứu sống nhiều người bệnh. Năm nay, tuy không còn sự lo lắng, hồi hộp như lần đi hiến máu đầu tiên, song cảm giác hạnh phúc vì được sẻ chia thì vẫn vậy.
Đối với em Đặng Thị Tuệ thì cảm giác lần đầu tham gia hiến máu thật đặc biệt. Tuệ không giấu được sự hồi hộp khi ngồi chờ đến lượt làm thủ tục đăng ký hiến máu. Tuệ chia sẻ, những năm trước, em được đồng chí Bí thư chi đoàn tuyên truyền, vận động để tham gia hiến máu, song em vẫn còn do dự vì lo lắng. Năm nay, em mạnh dạn đi tham gia hiến máu. Em chỉ mong các chỉ số sức khỏe đạt yêu cầu để em có cơ hội trao đi giọt máu hồng.
Lắng nghe tâm sự của cô gái trẻ Đặng Thị Tuệ, anh Bùi Thế Mạnh, Bí thư Đoàn xã Văn Phong không giấu nổi niềm vui. Anh Bùi Thế Mạnh cho biết, hiện nay, ở xã Văn Phong, lực lượng đoàn viên, thanh niên không còn bỡ ngỡ hay thiếu thông tin về phong trào hiến máu tình nguyện nữa. Có được sự thay đổi về nhận thức, đó là cả một chặng đường dài làm công tác vận động với phương châm "mưa dầm thấm lâu" của Đảng bộ, chính quyền xã Văn Phong, trong đó có sự tham gia tích cực của lực lượng thanh niên.
Bản thân tôi, khi đi vận động, tôi luôn đặt mình vào vị trí của đối tượng vận động để thấu hiểu những lo lắng, từ đó có phương pháp tuyên truyền phù hợp. "Nhớ lại, lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu tình nguyện là năm 2010. Khi đó, những hiểu biết của tôi về hiến máu tình nguyện còn hạn chế. Tôi bắt đầu đọc sách báo, tìm hiểu thông tin về hiến máu tình nguyện và thấy đây là một hoạt động đậm tính nhân văn. Những giọt máu cho đi, sẽ cứu sống được nhiều người trong tình huống khẩn cấp. Vậy là tôi hăng hái kêu gọi thêm đoàn viên, thanh niên trong xã cùng tham gia hiến máu". - Anh Bùi Thế Mạnh kể.
Anh Mạnh chia sẻ, qua quá trình vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện, anh thấy khó khăn nhất đó là kiến thức, nhận thức của đa số đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương còn nhiều hạn chế. Mọi người còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện. Thậm chí, có người còn cho rằng hiến máu sẽ có hại cho sức khỏe hoặc có nguy cơ làm lây lan bệnh tật.
Vì vậy, việc vận động đoàn viên thanh niên gặp nhiều khó khăn. Nhưng khó khăn vẫn không nản, người bí thư trẻ kiên trì vận động, tuyên truyền thông qua những buổi sinh hoạt ở các chi đoàn. Theo đó, tại các buổi sinh hoạt của các chi đoàn, Đoàn xã đã xây dựng chuyên đề tuyên truyền về phong trào hiến máu tình nguyện với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại", qua đó góp phần nâng cao nhận thức, giúp các bạn đoàn viên, thanh niên hiểu được ý nghĩa của phong trào.
Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn xã cũng sưu tầm, in nhiều tài liệu giới thiệu về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người rồi phát tới tận tay các đoàn viên, thanh niên trong xã. Bên cạnh hình thức tuyên truyền, vận động, đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở luôn là lực lượng đi đầu, nhiệt tình tham gia phong trào. Đến nay, có nhiều đồng chí là bí thư chi đoàn tham gia hiến máu tình nguyện từ 5 lần trở lên, riêng đồng chí Bí thư Đoàn xã Bùi Thế Mạnh đã có 12 lần tham gia hiến máu cứu người.
Nhờ đó, phong trào ngày càng tạo được sức lan tỏa rộng khắp, không chỉ thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia mà nhiều người dân đủ điều kiện cũng đã tích cực tham gia. Hàng năm, số lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Văn Phong đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện luôn đứng ở tốp đầu của huyện. Riêng đợt hiến máu tình nguyện năm nay, Văn Phong đã có 55 đoàn viên thanh niên tham gia.
Thu Hằng