Khi tiết trời chuyển từ đông sang xuân cũng là khi cây cỏ có sự chuyển mình, đồng loạt rủ nhau thay áo mới. Ở nhiều tuyến phố tại thành phố Ninh Bình, màu xanh quen thuộc của bàng, của lộc vừng, sấu... bỗng "nhường chỗ" cho sắc vàng, đỏ, đem đến một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp mà chỉ khi mùa cây thay lá mới có...
Tràng An với sắc vàng của mùa xuân. Ảnh: Vũ Đức Phương
Cây lộc vừng trước đền Đồng Bến (gần Nhà thi đấu TDTT tỉnh) thu hút đông chị em đến "checkin".
Cay gạo mùa thay lá trước cổng chùa Nhất Trụ, thành phố Ninh Bình.
Trước cửa nhiều gia đình, cây thay lá đỏ tạo cảnh quan đẹp đến nao lòng.
PV (Tổng hợp)