Người mang nước sạch về cho dân
Dáng người nhỏ bé nhưng rắn rỏi, cởi mở, đậm chất người lính là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với ông Lê Đức Vinh. Ông Vinh kể: Ông sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, nhà có đông anh em ở xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư. Năm 1971, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Vinh tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau một thời gian sát cánh cùng đồng đội trong những trận đánh ác liệt trên đất bạn Lào, ông bị thương nặng và được đưa về tuyến sau điều trị dài ngày. Đến năm 1975, ông xuất ngũ trở về quê hương với mức thương tật 81%. Sau đó, ông lập gia đình, phải đối mặt với nhiều khó khăn do đông con, bản thân sức khỏe yếu, vết thương cũ thường xuyên tái phát lúc trái gió trở trời. Vượt lên khó khăn, bệnh tật, ông luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế cho gia đình, ông lăn lộn với nhiều nghề, từ làm thợ xây, chăn nuôi gia súc, gia cầm đến kinh doanh vật liệu xây dựng, mở cửa hàng dịch vụ ăn uống. Nhờ đó, cuộc sống gia đình dần ổn định; song với ý chí, nghị lực của người lính Cụ Hồ, ông Vinh luôn tìm tòi, thử sức mình ở lĩnh vực mới.
Ông Vinh cho biết thêm: Trước năm 2000, nhân dân thôn Đam Khê ngoài cũng như nhiều khu vực trong và ngoài xã Ninh Hải rất khan hiếm nước sạch sinh hoạt, người dân thường phải dùng nước giếng khoan, giếng đào hoặc nước mưa trữ trong bể, chất lượng nước không đảm bảo. Bản thân gia đình ông Vinh cũng phải đào giếng sâu hàng chục mét nhưng vẫn không có nước để dùng. Vì thế, có được nguồn nước sạch để sử dụng là ước mơ của nhiều người dân nơi đây. Giữa lúc đó, năm 1999, cơ duyên đến với ông Vinh khi Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh triển khai Dự án xây dựng trạm cấp nước sạch với công suất 3m3/h, ông Vinh đã bỏ số tiền lớn để xây dựng, quyết tâm đưa nguồn nước sạch về quê hương. Ngày càng nhiều người dân trong thôn có nhu cầu chia sẻ nguồn nước sạch với gia đình ông Vinh. Nhạy bén với thị trường, năm 2009, được UBND tỉnh cho phép, ông Vinh quyết định đầu tư trên 10 tỷ đồng xây dựng trạm cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn xã Ninh Hải trực thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phú Vinh, công suất ban đầu 30m3/h. Năm 2012, công trình đã hoàn thành, cung cấp nước cho bà con thôn Bích Động và thôn Đam Khê trong. Tuy nhiên, trước nhu cầu ngày một lớn của bà con trong xã và các vùng lân cận, những năm tiếp theo, ông cùng với gia đình tiếp tục đầu tư mở rộng, nâng cấp Trạm cấp nước sạch công suất 100m3/h đủ để cung cấp nước sạch cho cả 5 thôn trong xã Ninh Hải. Tiếp đó, UBND tỉnh lại giao Công ty phục vụ nước sạch cho Trại giam Ninh Khánh, khu vực làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân và một số thôn của các xã lân cận. Không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động, đến nay Công ty đã tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên và 25 đến 27 lao động thời vụ với mức lương 6 triệu đồng/người/tháng.
Người trưởng thôn gương mẫu
Không chỉ mạnh dạn trên lĩnh vực kinh tế, ông Lê Đức Vinh còn là một trưởng thôn gương mẫu trong các hoạt động của địa phương. Trong 10 năm làm trưởng thôn (từ 2004-2014), ông Vinh luôn sâu sát, quan tâm tới đời sống của người dân, đồng thời biết khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng lòng của người dân trong thôn. Ông cùng chi bộ, ban công tác mặt trận làm tốt công tác "Dân vận khéo", tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, dù đời sống còn nhiều khó khăn, song khi đã thông suốt thì mọi người đều đồng lòng hưởng ứng, đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất làm đường giao thông, nhà văn hóa thôn, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Từ những nỗ lực của ông Vinh, Đam Khê ngoài là thôn đầu tiên của xã có nhà văn hóa và nhiều năm liền đạt danh hiệu Làng văn hóa.
Dù đã gần 70 tuổi song ở bất cứ cương vị nào, ông Vinh luôn xác định cho mình ý chí phấn đấu vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ; trọn đời noi theo gương Bác, trọn vẹn nghĩa tình với đồng đội, tận tâm, tận lực với cộng đồng. Một trong những nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa của ông là đầu năm 2020, ông Vinh cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn xã Ninh Hải đã ủng hộ cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã, tổng kinh phí dự toán khoảng 4 tỷ đồng. Ông cũng chia sẻ thêm: vài năm nay, khi đã có một chút của ăn, của để, tôi mới có điều kiện thực hiện mong muốn ấp ủ bấy lâu là tham gia làm từ thiện. Khi làm được điều gì đó cho cộng đồng hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn là mình thấy vui, hạnh phúc, sức mình làm được đến đâu thì cứ làm, bằng tất cả cái tâm của mình.
Nhận xét về CCB Lê Đức Vinh, ông Đinh Đức Lâm, Chủ tịch Hội CCB xã Ninh Hải cho biết: Đồng chí Vinh là một tấm gương sáng về ý chí và nghị lực của người lính, vượt qua khó khăn làm giàu cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Bản thân đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thực sự là tấm gương tiêu biểu thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Thương binh tàn nhưng không phế".
Thùy Phương