Trung tuần tháng 11/2013, chúng tôi tham gia đoàn công tác tổ chức đợt hiến máu tình nguyện tại Trường trung cấp nghề số 13 (Tổng cục Hậu cần-Bộ Quốc phòng). Đến trường mới hơn 7 giờ sáng, Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, học viên đều có mặt. Ít phút sau khi đội ngũ cán bộ y tế chúng tôi triển khai lực lượng, 10 dãy bàn làm thủ tục hiến máu lập tức được lấp kín bởi những người đăng ký hiến máu.
Đại tá Lê Ngọc Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Bên cạnh việc chăm lo đào tạo nghề, góp phần nâng cao sức sản xuất cho xã hội nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng, cán bộ, nhân viên, người lao động và học viên Trường T
rung cấp nghề số 13 cũng luôn luôn mong muốn nâng cao ý thức "Tình nguyện vì cộng đồng", nhất là với "hiến máu cứu người". Để chuẩn bị cho hiến máu lần này, ngay từ tháng 5, Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền tại chỗ các vấn đề liên quan cũng như lợi ích của hiến máu; kết quả, 100% quân số của Trường Trung cấp nghề số 13 đã đăng ký tình nguyện hiến máu cứu người.
Đại tá Lê Ngọc Hà cho biết thêm: Trường Trung cấp nghề số 13 có 340 người; tuổi bình quân độ 25, trong đó 160 người ở mức dưới 22 tuổi. Bởi vậy, ngày hôm nay có thể gọi là ngày hội của những "bầu máu nóng nguyên sức trẻ vì cộng đồng"...
Anh Võ Hải Hà-Phó chủ nhiệm khoa Công nghệ ô tô, chia sẻ: "Hiến máu nhằm mang lại sự sống, niềm hạnh phúc cho mỗi gia đình và xã hội. Tôi thấy có thêm hạnh phúc vì dòng máu của tôi sẽ chảy trong mạch sống của cộng đồng"...
Kết quả đợt này đã có hơn 300 người của Trường hiến máu thành công. Trong không khí sôi động của ngày hội hiến máu, chúng tôi thấy có không ít những ánh mắt tiếc nuối vì không đủ điều kiện tham gia hiến máu trong đợt này. Bởi có người thì hơi nhẹ cân; có người thì đang mang thai cũng đến đăng ký… Có một điểm chung ở họ là đều thể hiện mong muốn, quyết tâm phấn đấu đủ điều kiện để hiến máu cứu người. Thật đáng quý biết bao.
Anh Đạt (BVĐK Ninh Bình)