Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 điểm trưng bày quần áo cũ nhưng còn lành lặn với mục đích chia sẻ cho những người còn khó khăn trong cuộc sống có thêm tấm áo, manh quần. Đó là tủ quần áo được dựng trước cổng trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình và một điểm tại ki ốt số 9, chợ Me, huyện Gia Viễn. Với phương châm hoạt động "Ai thừa hãy mang đến- ai thiếu hãy đến lấy", dù chỉ mới đi vào hoạt động vài tháng nay nhưng các mô hình cho-nhận quần áo kể trên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà việc làm này mang lại…
Gần 2 tháng qua, ngay cạnh cổng trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, tủ quần áo với khẩu hiệu "Ai thừa đến ủng hộ- ai thiếu đến lấy" đã thu hút nhiều người đến để cho và nhận. Những người đến chọn quần áo lấy về, phần lớn là những người có hoàn cảnh khó khăn như: các chị ve chai, bán hàng rong… Vì hoàn toàn miễn phí nên khi có nhu cầu, ai cũng có thể tự chọn cho mình những món đồ phù hợp. Anh Đinh Huy Tưởng (phường Đông Thành-thành phố Ninh Bình) và một số người bạn đã có ý tưởng thành lập tủ quần áo này cho biết: Xuất phát từ một lần vô tình bắt gặp bài viết về tủ quần áo từ thiện ở tỉnh Bắc Giang, anh đã nảy sinh ý định hình thành tủ quần áo miễn phí để giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn có thêm quần áo mặc, nhất là vào mùa đông giá rét. ý tưởng này khi đem chia sẻ với bạn bè đã nhận được sự ủng hộ cao của các bạn. Không phải hồi hộp chờ xem tủ quần áo miễn phí sẽ được đón nhận như thế nào, chỉ sau ít ngày xuất hiện, đã có nhiều người mang đồ dùng đến ủng hộ. Phần lớn là quần áo tuy dùng rồi nhưng vẫn còn tốt, có cả những bộ quần áo trông như mới. Với sự có mặt của tủ quần áo, dường như hàng ngày đều có người đến cho- nhận. Đặc biệt, thông qua mạng xã hội Facebook, nhiều người đã biết đến sự có mặt của tủ quần áo từ thiện, bảo nhau có đồ dùng, quần áo cũ còn tốt thì đem đến đóng góp. Từ ngày có tủ quần áo, các chị trong Hội Phụ nữ phường Nam Thành còn bảo nhau ra sắp xếp lại quần áo hoặc gom góp đồ dùng, quần áo từ người cho ở các phố để đem đặt vào tủ… Cùng chung suy nghĩ với anh Đinh Huy Tưởng, cũng từ mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội và được chứng kiến những việc làm thiện nguyện của chị Hà Phương Loan và một số người bạn ở thị trấn Me, Gia Viễn, đầu năm 2017, Hội Phụ nữ thành phố Ninh Bình đã kết nối với chị Hà Phương Loan để chuyển tới 15 bì quần áo, cặp sách, khăn, mũ len đã cũ để cấp phát cho người dân có khó khăn về kinh tế có nhu cầu sử dụng. Với suy nghĩ "cũ người mới ta" nên khi phát động ủng hộ trong cán bộ, hội viên phụ nữ, mọi người đều đồng tình ủng hộ và chuẩn bị những đồ dùng tuy đã cũ nhưng được giữ gìn, giặt giũ sạch sẽ, gọn gàng để gửi đến địa chỉ từ thiện với mong muốn chia sẻ phần nào với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, chưa có điều kiện để sắm quần áo đầy đủ. Tại địa chỉ Ki ốt số 9, chợ Me, với dòng chữ "Ai thừa hãy mang đến- ai thiếu hãy đến lấy" đã thu hút sự chú ý của người dân. Nhiều món đồ tuy đã không cần thiết với người này nhưng lại trở nên cần thiết với người có nhu cầu, nhân lên những hành động đẹp vì cộng đồng…
Hoạt động từ thiện của những cá nhân kể trên đã tạo sức lan tỏa lớn bởi ý nghĩa của những việc làm đem lại là nhân lên trong cuộc sống sự sẻ chia, sự đồng cảm, để kết nối những trái tim cùng chung suy nghĩ, hành động, đem lại ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống bộn bề…
Bài, ảnh: Bùi Diệu