Bà Phạm Thị Bảy (xã Yên Đồng) là người khuyết tật, sống đơn thân. Hơn chục năm nay, bà Bảy nhận nuôi đứa cháu gái mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cuộc sống vốn rất khó khăn, bà Bày sức khỏe kém, đến lo cho bản thân còn khó chứ nói gì tới nuôi thêm một đứa trẻ tuổi ăn tuổi học. Nhưng cảm thương cháu gái mới 6 tuổi đã thiếu tình thương của mẹ cha, bà Bảy không thể làm ngơ, nhận cháu về nuôi. Có cháu ở bên, bà Bảy thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.
Cô cháu gái được nuôi nấng bằng những bữa ăn đạm bạc nhưng giàu tình yêu thương ấy, giờ đã tốt nghiệp đại học, được đứng trên bục giảng để bắt đầu với sự nghiệp "phấn trắng, bảng đen". Bà Bảy tự hào, cháu ra trường và đã xin được việc làm. Nhìn cháu khôn lớn, đã có thể sống tự lập thì mọi nhọc nhằn trong bao năm qua dường như tan biến hết. Cuộc sống có những lúc khốn khó, nhưng nếu đủ lòng tin thì chúng ta nhất định sẽ vượt qua.
Những lời tâm sự của người phụ nữ tật nguyền ấy tại phiên "chợ nhân đạo" do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức mới đây khiến nhiều người cay nơi khóe mắt. Bà Bảy bảo rằng, bên cạnh nỗ lực của bản thân thì trong suốt chặng đường dài, hai cô cháu bà luôn nhận được sự quan tâm của Nhà nước, của các tổ chức, các tấm lòng hảo tâm..., để nỗ lực vươn lên nghịch cảnh.
Xúc động cầm phiếu mua hàng, bà Bảy đắn đo lựa chọn những mặt hàng thiết yếu, thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Những hộp bánh mứt để dâng cúng tổ tiên, những phần bánh này thì mời bà con hàng xóm trong ngày Tết… Cứ như vậy, bà Bảy lựa chọn đủ các mặt hàng với tổng trị giá 500 nghìn đồng. Điều đặc biệt, trong giao dịch mua - bán ấy đã không dùng tới tiền mặt. Người bán, người mua trao cho nhau những nụ cười ấm áp, sẻ chia và khích lệ.
Trung tâm thương mại BigC Ninh Bình là một trong những nhà tài trợ chính trong phiên "chợ nhân đạo" lần này. Tới phiên chợ từ khá sớm, tận tay bày biện những mặt hàng thiết yếu để chuẩn bị cho người nghèo lựa chọn, bà Cao Thị Hạnh, Giám đốc Trung tâm cho rằng, có đến tận nơi mới cảm nhận được hết niềm vui của người nghèo khi được nhận những món quà nhỏ từ những nhà hảo tâm. Thông qua những món quà nhỏ này, chúng tôi muốn gửi tới bà con những tình cảm, lời sẻ chia và chúc bà con đón một mùa xuân mới ấm áp, đủ đầy. Không chỉ tài trợ hàng hóa tại phiên chợ này, chúng tôi còn dành tặng bà con phiếu mua hàng trị giá 100 nghìn đồng khi tham gia mua sắm tại Trung tâm thương mại BigC.
Cũng là một trong những đơn vị tài trợ cho phiên "chợ nhân đạo", các thành viên trong CLB Thiện Tâm Yên Mô cũng rất sốt sắng phối hợp với Ban tổ chức tư vấn cho bà con tới mua hàng. Chị Trần Thị Tuyền, đại diện CLB chia sẻ: Để chuẩn bị cho phiên chợ này, chúng tôi tập hợp các thành viên để cùng nhau làm kẹo lạc, để vừa bày bán cho người nghèo với giá "0 đồng", vừa bán cho nhân dân mua để gây quỹ. Số tiền ấy được CLB mua sắm thêm những mặt hàng thiết yếu, trao tặng những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Theo ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Ninh Bình, phiên "chợ nhân đạo" là hoạt động đổi mới, thuận tiện và hiệu quả, nhằm hưởng ứng phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" xuân Tân Sửu năm 2021. Phiên chợ được tổ chức tại huyện Yên Mô là phiên đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngay tại phiên chợ này, đã có 180 người nghèo thuộc 3 xã Yên Thành, Yên Đồng và Yên Thái được phát phiếu đổi hàng, trị giá mỗi phiếu 500 nghìn đồng.
Với phiếu này, người nghèo được tự tay lựa chọn những mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu phù hợp với nhu cầu gia đình và đặc biệt cần thiết cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Nguồn hàng phục vụ miễn phí người nghèo lần này do các đơn vị, cá nhân có tấm lòng hảo tâm tài trợ. Đặc biệt, tại phiên chợ nhân đạo này, thay vì dùng túi nilon để đựng hàng, bà con được tặng chiếc làn để có thể sử dụng lâu dài và làm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.
Sau phiên chợ nhân đạo đầu tiên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ phối hợp với các nhà tài trợ tiếp tục tổ chức các phiên chợ nhân đạo tiếp theo tại một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh.
Đào Hằng- Minh Quang