
Covid-19 xuất hiện làm đảo điên thế giới, gây khủng hoảng về kinh tế - xã hội. Tại Việt Nam, tuy dịch Covid-19 đã và đang được khống chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm. Để góp phần giữ cho cuộc sống người dân được yên bình, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị LLVT, nhất là lực lượng quân y đã và đang ngày đêm nỗ lực chiến đấu trên tuyến đầu chống dịch, quyết chiến thắng “kẻ thù giấu mặt” nguy hiểm này.
Bài 1: Quyết chiến thắng “kẻ thù giấu mặt”
Ngay từ những ngày đầu dịch Covid-19 xuất hiện, đội ngũ bác sĩ quân y luôn là lực lượng chủ lực, cùng CBCS các đơn vị LLVT tỉnh xung kích, ngày đêm theo dõi diễn biến tình hình, phối hợp chăm sóc sức khỏe, phục vụ người dân trong các khu cách ly nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ lây nhiễm dịch ra cộng đồng.
Nhớ những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát, ai cũng hoang mang, không yên tâm, cảm thấy kẻ thù vô hình mang tên “Covid” đang hoành hành và sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã lập tức thực hiện một cuộc diễn tập quy mô lớn chưa từng có trong toàn quân, kích hoạt hệ thống chống dịch với các đội phản ứng nhanh được thành lập từ trung ương tới địa phương. Các đội phản ứng nhanh có sự góp sức không nhỏ của đội ngũ bác sĩ quân y thuộc nhiều cơ quan, đơn vị quân đội. Với tính chất, mức độ nguy hiểm của đại dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng tập trung cao độ cho công tác phòng, chống. Cùng với đó, một mặt tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, một mặt khẩn trương ứng phó với mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng. Các cơ quan quân đội trên địa bàn chủ động chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, phương tiện, nhân lực, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch ở nhiều cấp độ. Hai cơ sở cách ly tập trung được cơ quan quân sự khẩn trương duy tu, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cần thiết để tiếp đón công dân đến cách ly tập trung phòng dịch, đó là Trung đoàn 151, Bộ CHQS tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam. Ngoài ra, Tòa nhà Tiến Lộc (thành phố Phủ Lý); khách sạn Bình Minh (thị trấn Đồng Văn, Duy Tiên) cũng đã được bố trí làm nơi cách ly tự nguyện.
Trực tiếp làm nhiệm vụ trong khu cách ly (tiếp đón, chăm sóc sức khỏe công dân) là đội ngũ y, bác sĩ quân y. Đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao nhưng các y, bác sĩ đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, luôn sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ bất kể lúc nào. Thiếu tá Chu Thanh Đài (nhân viên quân y Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh) chia sẻ: Lần đầu tiên thực hiện một nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, trong khi ai cũng lo sợ nhiễm loại vi-rút chết người ấy thì chúng tôi, những y, bác sĩ quân y lại vừa phải làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, vừa phải tuyên truyền, động viên công dân sống trong khu cách ly yên tâm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Là lực lượng hằng ngày tiếp xúc trực tiếp với người dân trở về từ vùng dịch, dù người thân trong gia đình, anh em, bạn bè đồng nghiệp có băn khoăn, lo lắng nhưng chúng tôi tuyệt đối không được nao núng mà luôn động viên nhau quyết tâm chiến đấu với “kẻ thù giấu mặt Covid-19”.
Hằng ngày phải 2 lần tiếp xúc, nhắc nhở, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe công dân, rồi khử khuẩn vệ sinh phòng dịch nơi ăn ở của công dân từ vùng dịch về, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm trong khi trang thiết bị phòng dịch còn thiếu thốn nên có lúc anh em đã phải dùng áo mưa làm đồ bảo hộ. Chủ động khắc phục những khó khăn đó, đội ngũ bác sĩ quân y đã có sáng kiến xịt sát khuẩn kỹ càng sau mỗi lần sử dụng, rồi dùng máy sưởi nhiệt độ cao sấy nóng cơ thể để có thể phòng ngừa vi-rút. Điều băn khoăn lớn nhất của CBCS lực lượng quân y là một số người dân Việt Nam sinh sống từ nước ngoài trở về còn khá chủ quan trong khu cách ly phòng dịch, những ngày đầu ở khu cách ly còn chưa thực hiện nghiêm quy định. Đặc biệt, nhiều cháu học sinh quen lối sống tự do, khi trở về sống trong môi trường quân đội, sinh hoạt theo kỷ luật cảm thấy gò bó, khó chịu nên đôi khi còn chưa tuân thủ đúng quy định. Với những tình huống đó, bác sĩ quân y vừa phải kiên quyết, vừa phải mềm mỏng, khéo léo tiếp cận tuyên truyền, hướng dẫn, thuyết phục công dân tuân thủ nghiêm quy trình phòng dịch.
Khi được hỏi, liệu có tâm lý lo sợ khi nhận nhiệm vụ trực tiếp tiếp xúc với công dân từ các vùng dịch về, bác sĩ, Thiếu tá Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh vui vẻ trả lời: Không có gì đáng sợ, vì tất cả anh em quân y đều có chuyên môn tốt về công tác phòng dịch. Ai cũng xác định rõ nhiệm vụ nên đều yên tâm, luôn sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Chỉ lo người dân không tuân thủ nghiêm sự hướng dẫn của lực lượng quân y trong khu cách ly phòng dịch, dễ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc...
Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, CBCS LLVT tỉnh, nhất là đội ngũ y, bác sĩ quân y luôn sẵn sàng xung kích trên trận tuyến mới, trận tuyến đối mặt và quyết chiến thắng dịch bệnh. Bác sỹ, Thiếu tá Nguyễn Văn Thuận cho rằng: Là người lính không bao giờ được ngại khó, ngại khổ. Trong cuộc chiến đấu với đại dịch càng cần hơn ý chí quyết tâm, nỗ lực và sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Với đội ngũ y, bác sĩ quân y, anh chị em luôn xác định rõ phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tới khi đại dịch Covid-19 hoàn toàn được đẩy lùi. Cùng chia sẻ tâm tư về đợt thực hiện nhiệm vụ trong thời gian cao điểm phòng chống dịch, Đại úy Nguyễn Văn Hiển, nhân viên quân y Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh trải lòng: Làm nhiệm vụ trong khu cách ly, tuy vất vả, căng thẳng nhưng với tinh thần, trách nhiệm của người lính quân y, chúng tôi luôn xác định sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và khi mọi công dân đều được rà soát, kiểm tra, xác định không nhiễm bệnh đó là niềm vui, hạnh phúc với tất cả mọi người.
Trải qua nhiều đợt không có người bị nhiễm Covid-19, đến đợt đón công dân giữa tháng 11 vừa qua trong đoàn 80 công dân trở về từ Canada, sau khi xét nghiệm đã có 2 trường hợp cho kết quả dương tính. Ngay khi nghi ngờ 2 công dân có biểu hiện nghi nhiễm, chỉ huy Trung đoàn 151 đã động viên anh em và công dân bình tĩnh thực hiện nghiêm quy trình phòng dịch, lập tức đưa 2 công dân đến phòng cách ly đặc biệt. Các công dân thuộc diện F1 cũng được thực hiện cách ly triệt để theo quy trình phòng dịch. Khi có kết quả chính thức, 2 công dân được đưa ngay đến bệnh viện trong đêm để có phương án điều trị kịp thời.
Với sự nỗ lực không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, trong đó có phần đóng góp quan trọng của CBCS các đơn vị LLVT, đến nay dịch bệnh cơ bản đã được khống chế, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong đơn vị quân đội cũng như trong cộng đồng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.
(Còn nữa)









