Trong căn nhà riêng của vợ chồng Trung úy Đỗ Văn Quyết, chúng tôi cảm nhận được không khí ấm áp ngập tràn. Bên ấm trà sen ấm nóng, tiếp chúng tôi, vợ chồng anh không giấu được hạnh phúc khi 2 năm nay gia đình mới được đoàn tụ. Trung úy Đỗ Văn Quyết chia sẻ: Đã 14 năm làm lính hải quân, năm nay là cái Tết thứ 2 anh được ăn Tết cùng với gia đình, còn lại là ăn Tết ngoài đảo cùng đồng đội. Anh bảo rằng tâm hồn lính đảo lạ lắm, do thường xuyên xa gia đình, vợ con nên rất đa sầu đa cảm. Ra đảo thì nhớ nhà, về nhà thì nhớ đảo. Xen lẫn cảm xúc vui, phấn khởi của chồng, chị Đỗ Thị Liên không giấu được nét mặt rạng rỡ khi bên chồng dịp Tết đến, xuân về. Chị tâm sự: Làm vợ lính đảo mình phải tự rèn mình cuộc sống không được chồng hàng ngày bên cạnh chăm sóc, chia sẻ vui buồn. Hai vợ chồng lấy nhau 7 năm nhưng tính ra mình ở gần chồng không được 7 tháng. Khi mới cưới được hơn 1 tháng anh phải lên đường làm nhiệm vụ, rồi 2 lần vượt cạn một mình chồng không có bên cạnh, chỉ động viên tinh thần qua điện thoại. 2 cô con gái sinh ra, đứa 23 tháng tuổi, đứa 19 tháng tuổi bố mới biết mặt con. Rồi tất cả công to, việc lớn trong gia đình, nuôi, dạy con đều một tay người vợ gánh vác. Chị cười vui vẻ bảo rồi tất cả cũng quen, mình tự hào lắm vì là hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác.
Những lần ăn Tết ngoài đảo cùng cán bộ, chiến sỹ các đảo nơi đã từng công tác, từ cái Tết đầu tiên tại đảo Đá Đông năm 2002-2003, Tết ở đảo Thuyền Chài, đảo Trường Sa lớn, đảo Đá Thị, đảo Đá Lớn (2013-2014), tất cả đều ghi dấu những kỷ niệm khó quên trong đời lính hải quân của Trung úy Đỗ Văn Quyết. Anh chia sẻ: Tết ngoài đảo được cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị đầy đủ hương vị Tết cổ truyền của dân tộc. Anh em trong đảo luôn đoàn kết, tổ chức các hoạt động sôi nổi, văn nghệ đón giao thừa để cán bộ, chiến sỹ vơi nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Anh em lính đảo gắn bó với nhau như người thân trong gia đình nên xuân trên đảo xa cũng ấm áp hơn rất nhiều.
Tết này về ăn Tết tại quê nhà, Trung úy Đỗ Văn Quyết không quên mang thêm những sản vật của biển như chậu hoa ốc biển, con ốc biển đuôi công mà tự tay anh bắt được, tỷ mẩn làm để mang về đất liền làm quà. Chỉ tiếc do thời gian đi từ đảo vào đến bờ mất hơn 1 tháng nên không giữ được những lá bàng vuông mang về gói bánh chưng, để trong đất liền có dịp được thưởng thức hương vị đặc biệt của bánh chưng ngoài đảo.
Trung úy Đỗ Văn Quyết bảo rằng Tết của gia đình anh đầy đủ, ấm cúng nhất chính là cả nhà được bên nhau trong khảnh khắc đầu năm, là nụ cười rạng rỡ của 2 cô con gái Đỗ Phương Linh, Đỗ Hà Mi...
Bài, ảnh: Hồng Vân