Là con út trong gia đình có 3 anh chị em tại xóm Đồi, xã Khánh Hội (Yên Khánh), thiếu úy Trần Trọng Tài đến với nghiệp nhà binh như một mối lương duyên khi được sống cùng bố trong môi trường quân đội tại đơn vị bộ đội phòng không không quân, Sân bay Tân Sơn Nhất. Điều đó đã nhen nhóm ước mơ trong Tài sau này được cầm súng bảo vệ bình yên Tổ quốc. Với quyết tâm ấy, tốt nghiệp THPT, Trần Trọng Tài đã nộp hồ sơ thi vào trường Trung cấp kỹ thuật phòng không không quân. Năm 2009, tốt nghiệp ra trường, chiến sỹ trẻ được phân công công tác tại Trạm ra-đa 68, Quân khu 4, thuộc tỉnh Phú Yên.
Là người con đất Bắc, công tác tại miền Nam, người lính trẻ càng gắn bó với mảnh đất, con người nơi anh công tác khi chính mảnh đất ấy đã đem đến cho anh một tình yêu với cô gái Nguyễn Thị Hồng Thảo (người Phú Yên). Năm 2011, thiếu úy Trần Trọng Tài đã xây dựng gia đình với Thảo. Mái ấm gia đình càng tiếp thêm động lực khi chính thời điểm ấy Bộ Quốc phòng có đợt tuyển quân ra đảo Trường Sa công tác.
Với ý chí, nghị lực, sự quyết tâm, anh đã viết đơn tình nguyện được ra công tác tại đảo thực hiện mơ ước của đời lính một lần được cống hiến công sức, trí tuệ bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Sau 1 năm viết đơn tình nguyện, đến tháng 11-2012 anh có quyết định điều động ra đảo Nam Yết công tác. Thời điểm ấy cũng là lúc đứa con trai đầu lòng của Thiếu úy Tài mới tròn 8 tháng tuổi. Gác lại việc gia đình, Thiếu úy Trần Trọng Tài đã đưa vợ con về quê xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh nhờ bố mẹ chăm sóc để anh yên tâm ra đảo công tác.
Thời gian đầu khi anh ra đảo, gia đình, vợ con anh lo lắm bởi chuyến tàu đưa bộ đội ra đảo năm ấy gặp bão nên mất 1 tháng mới đến được đảo. Mẹ thiếu úy Tài, bà Trần Thị Tươi chia sẻ: Tháng đầu khi con mới ra đảo, vừa nhớ con, vừa lo lắng cho con bởi liên lạc với con khó, lo không biết cuộc sống ngoài đảo khó khăn vậy con có chịu được không.
Thế nhưng với tinh thần, ý chí vững vàng của người lính, Tài luôn biết động viên gia đình, hàng ngày gọi điện về động viên bố mẹ, vợ con yên tâm vì cuộc sống ngoài đảo giờ cũng đỡ vất vả nhiều rồi, môi trường công tác rất tốt, anh em lính đảo đoàn kết, thương yêu nhau như người trong một nhà...
Từ những cuộc điện thoại, tình cảm của thiếu úy Tài và bố mẹ, vợ con, anh em dường như xích lại gần hơn, khoảng cách giữa người ở đảo và người ở đất liền được rút ngắn. Vợ thiếu úy Tài, chị Nguyễn Thị Hồng Thảo chia sẻ: Qua liên lạc, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, khi con ốm hay con nhớ bố, công việc của anh ấy ngoài đảo... vợ chồng tôi đều chia sẻ cho nhau, động viên nhau. Bé Trần Phú Bình giờ đã hơn 2 tuổi, cháu luôn hỏi về bố, khi nhớ thì mang ảnh bố ra ngắm, nghe người lớn nói chuyện về bố cháu, tuy còn nhỏ nhưng cháu rất tự hào khoe với ông bà, các cô chú là bố cháu đang đi công tác ở đảo Trường Sa.
Nối liên lạc với thiếu úy Trần Trọng Tài, anh cho biết: Hiện nay, tôi cùng đồng đội luôn vững tay súng để canh giữ vùng trời, vùng biển Tổ quốc Hàng ngày, ngoài nhiệm vụ trực theo ca, theo kíp, thời gian rảnh rỗi anh em trong đơn vị cùng nhau tổ chức trồng, chăm sóc rau, câu cá để cải thiện cuộc sống và cũng để vơi bớt nỗi nhớ nhà.
Theo kế hoạch điều động ra đảo của Thiếu úy Trần Trọng Tài thì đến tháng 7 năm nay là anh sẽ được vào bờ, hoàn thành nhiệm vụ nơi đảo xa. Thiếu úy Trần Trọng Tài cho biết thêm: Với tinh thần của người lính, trách nhiệm của người đảng viên khi đứng trước khó khăn của đất nước, nếu Đảng, Nhà nước cần tôi sẵn sàng tiếp tục cống hiến sức lực cùng quân dân cả nước chung tay bảo vệ, canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tinh thần, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của Thiếu úy Đinh Trọng Tài được cả gia đình, bố mẹ, vợ con rất ủng hộ.
Bài, ảnh: Hồng Vân - CTV