Tết Trung thu là một ngày thật rộn ràng. Các bạn được bố mẹ mua đồ chơi, bánh kẹo, được đi rước đèn, phá cỗ… Còn đối với hai chị em Hoàng Thị Duyên ở xã Thạch Bình (huyện Nho Quan) thì đêm rằm cũng như bao đêm khác, là những buổi ngồi trông mẹ bị bệnh, là những lúc phải đi tìm bố đang đi lang thang ở đâu đó. Ký ức về ngày Tết Trung thu của Duyên chỉ có vậy.
Khi mẹ mất, bệnh tâm thần của bố nặng hơn, ông bà không thể nuôi được nữa, hai chị em Hoàng Thị Duyên được gửi vào Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh. Thấm thoát, hai chị em Duyên đã được đón 5 mùa trăng ở Trung tâm Bảo trợ. Các em đã được trông trăng, phá cỗ, được xúng xính trong bộ quần áo mới để biểu diễn các tiết mục văn nghệ, được giao lưu với chú Cuội, chị Hằng… thỏa niềm mơ ước ngày thơ bé.
Vậy nhưng, bên cạnh sự háo hức, đợi chờ trong lòng cô gái nhỏ Hoàng Thị Duyên vẫn trào dâng bao cảm xúc mỗi khi đến Tết Trung thu. "Tết Trung thu, bên cạnh niềm vui, sự háo hức vì được trông trăng, phá cỗ, chúng em thèm khát không khí sum vầy, đoàn viên của cả gia đình. Gần ngày Tết Trung thu, em sẽ được các cô, chú ở Trung tâm đưa về thăm bố và thắp hương cho mẹ. Em tin rằng dù không còn nhiều ký ức nhưng bố sẽ vẫn cảm nhận được tình cảm của các con"- em Hoàng Thị Duyên xúc động cho biết.
Giám đốc Trung tâm Bảo Trợ và Công tác xã hội Hoàng Văn Trung cho biết: Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng 20 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm nào cũng vậy, Trung thu dường như đến sớm hơn với các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm. Bởi ngay từ đầu tháng Tám âm lịch, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến Trung tâm để tặng quà và lên kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc cho các em. Đặc biệt, mặc dù bộn bề với công việc song các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đều sắp xếp thời gian để đến vui trung thu với trẻ em ở Trung tâm. Các đồng chí đã dành thời gian để trò chuyện, lắng nghe tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của các em và tận tay trao cho các em những món quà ý nghĩa nhất.
Là đơn vị gắn bó với hoạt động chăm lo tết cho trẻ em nghèo từ nhiều năm nay, những ngày này, cán bộ, nhân viên của Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đang hối hả kết nối với các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm chuẩn bị các phần quà để mang tới cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn một đêm hội trăng rằm ý nghĩa, đầy đủ. Ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Đã thành thông lệ, việc chuẩn bị Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội thực hiện từ khá sớm. Hiện nay, Hội đã kết nối và chuẩn bị được trên 400 suất quà để trao tặng cho các cháu trong Trung tâm Trẻ bại não, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Nho Quan, Gia Viễn… Không chỉ là những phần quà trong dịp lễ, Tết, nhiều cá nhân, tập thể có tấm lòng hảo tâm đã sát cánh, động viên và tiếp bước cho trẻ đến trường bằng các việc làm thiết thực như: tặng xe đạp, học bổng, sách vở…
Hiện nay, toàn tỉnh có trên 3 nghìn trẻ em hoàn cảnh đặc biệt như trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo ...Vào dip Tết Trung thu, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và có văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi an toàn, tiết kiệm, lành mạnh thông qua các hoạt động như văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, vui hội trăng rằm… phù hợp với điều kiện thực tế từng nơi. Đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và các tấm lòng hảo tâm. Những món quà được trao tận tay, những chương trình văn nghệ mà các em được làm diễn viên chính… đã góp phần mang đến cho các các em một Trung thu đầm ấm, đủ đầy và hạnh phúc.
Đào Hằng