Nhìn những cánh đồng rau cải bắp, su hào, đậu cô ve xanh mướt đang vào vụ thu hoạch, xen vào đó là những luống hoa cúc, hoa hồng, hoa lay ơn chúm chím khoe sắc, tôi hiểu đó là sự kết tinh của tình yêu lao động, những vất vả, nhọc nhằn của người dân làng hoa.
Ninh Phúc hiện có 3 HTX nông nghiệp. Thời gian qua, thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn nên một phần diện tích đất nông nghiệp của xã đã phải thu hồi. Được sự hỗ trợ của Nhà nước cùng với nỗ lực của người dân, nhiều hộ trong xã đã có bước chuyển đổi về ngành nghề nhằm ổn định cuộc sống, tăng thu nhập cho gia đình, tuy nhiên nghề trồng hoa vẫn không vì thế mà mai một. HTX Yên Phúc là nơi có diện tích trồng hoa lớn nhất xã, khoảng trên 10 ha. Hoa được trồng quanh năm nhưng nhiều nhất vẫn là vụ áp Tết. Đây cũng là vụ cho thu nhập đáng kể, chủ yếu của năm.
Đến thăm gia đình ông Vũ Văn Chăm, chúng tôi được ông dẫn ra tham quan vườn hoa ly chuẩn bị bán Tết. Khu vườn rộng khoảng 200 m2, được dựng thành lán, có nilon che kín, xung quang quây lưới đen. Hoa Ly được trồng thành hàng, mỗi cây có khoảng 5-7 nụ. Ông Chăm cho biết: Vụ hoa Tết năm 2010 gia đình ông thu về gần 60 triệu đồng, trừ hết chi phí còn lãi một nửa. Năm nay ông trồng hơn 1 sào hoa Tết, gồm 3 vạn gốc cúc, 2.000 gốc ly, 1.000 gốc lay ơn. Riêng hoa ly, ông đã đầu tư 20.000 đồng/cây, bao gồm mua giống và làm lán. Nếu bán bằng giá năm trước là 40.000 đồng/cây, ông có thể thu lãi khoảng hơn 30 triệu đồng.
Gần nhà ông Chăm là nhà ông Vũ Văn Bảng, một người cũng có khá nhiều kinh nghiệm trồng hoa và giàu lên từ hoa. Năm nay ông Bảng trồng 1 sào hoa cúc, 1 sào hoa cẩm chướng kép, 0,5 sào hoa hồng, 2.000 gốc ly. Hiện hoa cúc và hoa cẩm chướng đã cho thu hoạch, riêng hoa ly sẽ nở đúng dịp Tết. Đến nhà ông đúng lúc cả nhà mỗi người một việc, người tưới, người cắt hoa bó thành từng bó chuẩn bị cho phiên chợ ngày hôm sau. Vợ ông cho biết: Hoa hồng, hoa cúc, hoa cẩm chướng kép bán đổ đồng 2.000 đồng/bông. Năm nay thời tiết khá thuận nên hoa đẹp và bán được giá. Ngoài gia đình ông Chăm, ông Bảng ở Yên Phúc còn có nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư đưa các giống hoa mới như hoa ly, hoa cẩm chướng kép về trồng tại địa phương, cho thu nhập cao, như gia đình ông Điền Văn Nhẫn, Nguyễn Văn Khôi, Trịnh Văn Điền…
Trồng hoa cho thu nhập cao hơn trồng lúa và rau màu, nhưng không phải lúc nào việc sản xuất cũng thuận buồm xuôi gió. Vì vậy hầu hết thời gian trong ngày người trồng hoa phải có mặt ngoài đồng gánh nước tưới, sửa sang lán trại, theo dõi dịch bệnh, phun thuốc, điều tiết nhiệt độ để hoa nở đúng kỳ… Chia tay với người dân làng hoa Yên Phúc khi trời đã nhá nhem tối, trên những luống hoa giàn đèn điện đã được thắp sáng, tạo vẻ đẹp lung linh rất riêng cho làng hoa. Tiễn tôi ra về, ông Chăm còn nói với: Nửa tháng nữa chị về đây sẽ thấy làng hoa tấp nập thế nào. Người mua buôn, người mua một vài chậu về chơi, biếu người thân. Riêng các gia đình trồng hoa thì còn bận đến chiều 30 Tết.
Đức Huy