Hướng về Biển Đông
Trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã bày tỏ lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc bằng nhiều việc làm thiết thực. Nổi bật là các trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về tình hình Biển Đông, viết thư gửi các chiến sỹ cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư… Qua đó lồng ghép những thông điệp phản đối hành vi gây hấn, vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc; kêu gọi mọi người cùng chung tay, chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương; biểu thị lòng yêu nước một cách thiết thực, đúng pháp luật, thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của đất nước, con người Việt Nam; không để các đối tượng xấu kích động, lôi kéo tham gia vào các hoạt động trái pháp luật làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Bên cạnh việc bày tỏ tinh thần yêu nước, phản đối hành vi của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, cùng chia sẻ các thông điệp đoàn kết, hòa bình, đồng hành cùng Chính phủ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, cũng trong các chương trình, sinh viên, học sinh Ninh Bình đã tích cực hưởng ứng chiến dịch nhắn tin "Chung sức vì biển đảo quê hương" do Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Chữ thập đỏ, Đài Truyền hình Việt Nam, báo Tuổi Trẻ, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Cổng nhân đạo Quốc gia phát động. Đồng thời các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong học tập, công tác…, đó cũng chính là hành động thiết thực nhất hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Điều đáng nói, tình yêu biển đảo và trách nhiệm của tuổi trẻ Ninh Bình với biển đảo quê hương không phải đến bây giờ mới được dấy lên mà trong nhiều năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo", đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các chi đoàn sinh hoạt chuyên đề về chủ quyền biên giới, hải đảo vào dịp "Tháng Thanh niên", chiến dịch "Thanh niên tình nguyện" và kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đặc biệt, từ năm 2008 đến nay, Tỉnh đoàn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sỹ đảo Bạch Long Vĩ và đảo Đá Đông, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Ninh Bình với số tiền 225 triệu đồng. Số tiền tuy nhỏ bé nhưng đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tuổi trẻ Ninh Bình tới những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh gác biển trời quê hương.
Chăm lo hậu phương của những người lính biển
Trung tuần tháng 5, một tin vui đến với gia đình thiếu úy Lê Xuân Phúc ở xã Sơn Hà - Nho Quan, đó là gia đình anh được hỗ trợ 50 triệu đồng để khởi công xây nhà tình nghĩa. Thiếu úy Lê Xuân Phúc hiện đang làm nhiệm vụ trên đảo Nam Yết (Quần đảo Trường Sa). Gia đình anh là một trong những trường hợp được hỗ trợ từ Đề án "Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1" của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Tin vui này không chỉ riêng gia đình chiến sĩ Lê Xuân Phúc mà còn là niềm vui chung của tuổi trẻ toàn tỉnh bởi đã góp phần nhỏ bé chăm lo hậu phương vững chắc cho những người lính biển, giúp các chiến sỹ vững vàng hơn nơi đầu sóng, ngọn gió.
Ngày khởi công xây nhà mới, chị Lê Thị Mến, vợ chiến sỹ Lê Xuân Phúc không giấu nổi niềm vui, chị tâm sự: Đây thực sự là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao đối với gia đình, bởi nếu không có số tiền này chắc có lẽ việc có được một tổ ấm vững chãi vẫn đang nằm trong "kế hoạch" của vợ chồng tôi. Tôi xin cảm ơn những tấm lòng của tuổi trẻ đã dành cho gia đình.
Cũng theo chị Mến, từ ngày bén duyên vợ chồng với anh Lê Xuân Phúc, khoảng thời gian anh chị ở bên nhau chỉ tính bằng tháng. Do làm nhiệm vụ trên đảo nên cứ 2-3 năm anh Phúc mới được nghỉ phép về thăm nhà một lần. Mỗi lần về thăm nhà thấy anh gầy và đen đi nhiều, chị thương lắm nhưng vẫn động viên chồng cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thấu hiểu nỗi khó nhọc của vợ con, anh Phúc càng thêm động lực để phấn đấu, rèn luyện trong quân đội. Năm 2008, do có nhiều thành tích xuất sắc, chiến sỹ Lê Xuân Phúc đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Chị Mến cho biết thêm, từ ngày biết tin gia đình được hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, anh Phúc vui lắm. Trong câu chuyện hàng ngày của hai vợ chồng qua sóng điện thoại, anh luôn nhắc chị phải nỗ lực phấn đấu để không phụ lòng giúp đỡ của anh em, bà con, làng xóm cũng như của tuổi trẻ toàn tỉnh. Chồng ở xa nhà, tuy có nhiều vất vả bởi con nhỏ hay ốm đau, bản thân luôn bận rộn với công việc của công nhân may nhưng chị Mến vẫn vun vén vẹn tròn cho tổ ấm của mình, đảm đương tốt vai trò người con dâu trong gia đình, chăm sóc mẹ chồng và nuôi con khỏe để chồng vững tâm làm tốt nhiệm vụ thiêng liêng nơi đảo xa.
Kết nối điện thoại với anh Phúc, chúng tôi được anh chia sẻ: Những ngày qua, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ vợ con và những người thân, đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với những người lính đảo. Cũng như những đơn vị khác, anh em chiến sỹ ở đảo Nam Yết luôn sẵn sàng chiến đấu và nguyện sẽ hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Và chúng tôi muốn nhắn gửi tới gia đình cũng như hậu phương đất liền hãy yên tâm, chúng tôi luôn vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió.
Những việc làm thiết thực của tuổi trẻ Ninh Bình trong thời gian qua đã cho thấy đó không chỉ là tình cảm, tình yêu biển đảo - một phần máu thịt của đất nước mà trong mỗi hành động ấy còn thể hiện cả trách nhiệm, lòng quyết tâm của tuổi trẻ đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và ở nơi đảo xa xôi, những người lính đã có thêm sức mạnh để chắc tay súng.
Mai Lan