Nét khác biệt là ở chỗ trong khi nhiều gia đình chiến sỹ phần đông gia cảnh thanh bạch thì ngược lại gia đình trung úy Lương Vũ Nguyên là một mẫu hình đáng mơ ước. Người cha của anh, ông Lương Hồng Nghĩa là một nhân viên công ty Đường thủy nội địa tại Hà Nội nay đã nghỉ hưu, còn mẹ là một giáo viên tiểu học. Việc trung úy Nguyên khi kết thúc chương trình THPT chọn thi vào Trường sĩ quan lục quân I (Sơn Tây) là hoàn toàn tự nguyện. Ngay từ thời đi học, cậu bé Lương Vũ Nguyên đã khao khát được trở thành một quân nhân và khi đứng trước sự lựa chọn, nguyện vọng đầu tiên và duy nhất của anh là thi vào một trường thuộc khối quân sự. Qua bốn năm quân trường, anh được cử về công tác tại Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân (Cam Ranh- Khánh Hòa).
Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong đời quân ngũ của Nguyên là việc anh được lựa chọn là một trong số những chiến sỹ trẻ ra phục vụ tại quần đảo Trường Sa năm 2011. Mới ra trường, tuổi đời còn trẻ Lương Vũ Nguyên coi việc ra công tác tại đảo Sinh Tồn là một cơ hội để rèn luyện thử thách. Thấm thoát mà đã 3 năm gắn bó với Trường Sa, thời gian chưa dài nhưng cũng đủ chứng nghiệm tình yêu của anh với biển đảo. Trong khoảng thời gian Nguyên làm nhiệm vụ ngoài đảo, mặc dù không phải không gặp những khó khăn như những quân nhân làm nhiệm vụ ngoài biển đảo khác nhưng trong những lần Nguyên về phép hay điện thoại về hỏi thăm gia đình anh luôn phấn chấn, vui vẻ. Điều đó đã khiến gia đình ông Lương Hồng Nghĩa vô cùng hạnh phúc khi mỗi lần nhận được tin của con trai. Đời sống quân ngũ qua những lời kể của Nguyên đã làm "mê mẩn" cậu em trai. Và cũng như Nguyên đứa em đang nhất nhất đòi gia đình nộp đơn thi vào một trường quân đội. Không biết nguyện ước chính đang ấy của em có thành sự thật không nhưng điều này khiến tôi cảm kích.
Khi tôi viết bài này thì cũng là lúc gia đình Nguyên mới khánh thành ngôi nhà mới. Trong niềm vui tân gia, ông Lương Hồng Nghĩa đùa vui: "Để thằng Nguyên về nếu có cưới vợ còn có chỗ ở cho tươm tất". Đối với một quân nhân đang ngày đêm giữ gìn biển trời của Tổ quốc, có lẽ ngoài tinh thần tận tụy, không ngại gian khổ hy sinh thì cái mà Nguyên đang gắng sức gìn giữ chính là bình yên cho cuộc sống nơi đất liền. Bởi một lẽ đơn giản bảo vệ biển đảo cũng chính là gìn giữ cuộc sống bình yên cho mỗi căn nhà, trong đó có một phần gia đình nhỏ bé của Nguyên.
Phương Nam