Từ sáng sớm, căn nhà bà Dành đã đông anh em, bà con trong thôn đến chia vui với gia đình khi biết có khách đến thăm gia đình chiến sỹ hải đảo. Không gian nhà bà Dương Thị Dành rộn rã tiếng cười, nói, mỗi người mỗi câu chuyện rất đỗi tự hào về người chiến sỹ kiên trung, Trung úy Tạ Quang Hùynh đã 5 lần công tác tại quần đảo Trường Sa. Vui hơn khi bà Dành đón nhận tin vui: Tết Nguyên đán năm nay, Trung úy Tạ Quang Hùynh được vào bờ ăn Tết cùng gia đình.
Trong nếp nhà cổ của gia đình Trung úy Tạ Quang Hùynh đâu đâu cũng treo bằng khen, giấy khen, Huân, Huy chương kháng chiến, bà Dương Thị Dành phấn khởi cho biết: Hai người chú ruột của Hùynh đều là Liệt sỹ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ khi tuổi còn rất trẻ. Bố của Hùynh cũng đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc. Năm 2014, bà nội của Hùynh vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với truyền thống gia đình, ngay từ nhỏ Hùynh đã mơ ước được đứng trong hàng ngũ quân nhân để cống hiến sức trẻ, trí lực cho Tổ quốc. Ngày Hùynh đi lính, gia đình luôn ủng hộ, động viên con hoàn thành tốt nhiệm vụ, ra sức phấn đấu, rèn luyện để xứng danh truyền thống gia đình.
Năm nay bước sang năm thứ 15 Trung úy Tạ Quang Hùynh xa nhà. Năm 2000 anh nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, rồi trở thành quân nhân chuyên nghiệp công tác tại Lữ đoàn 957 làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Cam Ranh. Từ năm 2006 đến nay anh đã 5 lần ra công tác tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa: 2 lần công tác tại đảo Sơn Ca, đảo Sinh Tồn lớn, đảo Nam Yết và từ tháng 7-2013 đến nay anh đang làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa lớn. Trung úy Tạ Quang Hùynh cho biết: Tôi rất yên tâm công tác vì đã có hậu phương vững chắc phía gia đình. Tôi thường động viên mẹ, vợ, con cái yên tâm về công việc tôi đang đảm đương cũng như cuộc sống ngoài đảo.
Để hợp lý hóa gia đình, Trung úy Tạ Quang Hùynh vừa đưa vợ con vào thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) sinh sống, gần hơn với đơn vị anh công tác trong đất liền để mỗi lần anh về phép có thời gian nhiều hơn dành cho gia đình, vợ con. Chị Vũ Thị Vân, vợ anh Hùynh hiện công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cam Lâm. Tâm sự với chúng tôi, chị Vân chia sẻ: Làm vợ lính phải quen việc chồng quanh năm công tác xa nhà, tự quen việc gánh vác 2 thiên chức vừa làm mẹ, vừa làm bố, chăm sóc, dạy dỗ các con hàng ngày. Cả 2 lần sinh con, chị đều vượt cạn một mình. Trong suốt 15 năm lấy nhau có 3 Tết được ăn Tết cùng chồng. Thế nhưng vượt lên nỗi buồn là tình thương vô bờ bến, rất thương anh đi làm nhiệm vụ phải đối mặt với sóng gió, khó khăn nơi đảo xa. "Mỗi lần nghĩ anh là chiến sỹ Trường Sa đang ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc, tôi thấy tự hào về những gì mà anh đang làm. Điều đó giúp tôi vượt qua khó khăn để dồn sức chăm sóc con cái, chu toàn việc gia đình nội ngoại". Chị Vân tâm sự
Bài, ảnh: Hồng Vân