Một lần, sau khi vào làm việc tại một trường học, cô bạn đồng nghiệp phóng viên phàn nàn với tôi: Không hiểu các trường giờ có quá "dễ tính" không khi để các cô giáo ăn mặc không phù hợp khi đến trường. Để minh chứng cho nhận xét của mình, cô đã cho tôi xem khá nhiều hình ảnh được cô lưu lại trên điện thoại. ở môi trường sư phạm với lớp học trò đang độ tuổi mới lớn, nhưng những cô giáo trong các tấm ảnh lại diện những trang phục rất hợp mốt nhưng lại phản cảm khi đứng trên bục giảng. Dù là đi dạy nhưng có cô giáo mặc váy bó sát cơ thể, độ dài của váy ngắn chỉ nửa bắp đùi, thêm cả đôi giày cao gót tới 9-10 phân, son phấn đậm đặc.
Váy từ nhiều năm nay đã trở thành trang phục quen thuộc của giới nữ công sở. Khi đặt lên bàn cân để so sánh với chiếc quần, váy được phái đẹp xem là nét mới lạ, đem lại sự tươi mới trong trang phục công sở. Tại nhiều cơ quan, đơn vị, váy trở thành đồng phục của phái nữ để mặc trong các dịp kỷ niệm, ngày lễ hoặc trong giao dịch hàng ngày. Trong công việc hàng ngày, nhiều chị em cũng sắm cho mình bộ váy phù hợp với vóc dáng, công việc và điều kiện của bản thân, gia đình.
Đáp ứng nhu cầu về thời trang của chị em, mấy năm gần đây trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã xuất hiện hàng loạt các cửa hàng kinh doanh thời trang nữ đến từ các thương hiệu Việt. Tùy theo thương hiệu, tên tuổi của các công ty mà mức giá cho các bộ váy khác nhau, từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Điều đáng ghi nhận là với các mẫu mã đa dạng, phong phú về kiểu dáng, chất liệu đến giá cả là điều kiện thuận lợi để chị em diện váy đi làm, đến nơi công sở. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào khi khoác lên mình bộ váy cũng gây thiện cảm cho người đối diện. Trong quá trình tìm hiểu để viết bài và thực tế quá trình đi tác nghiệp tại nhiều cơ quan, đơn vị, chúng tôi cũng có dịp được "chiêm ngưỡng" bộ sưu tập về thời trang của phái đẹp tại công sở. Nếu cứ mặc định thời trang công sở phải đứng đắn, trang nghiêm thì có lẽ nhiều người đã nhầm. Tuy là công sở nhưng thời trang phái nữ lại rất đa dạng, chả khác mấy thời trang đi chơi, dạo phố. Có thời điểm, khi style váy ngắn bó "lên ngôi", đi đâu cũng có thể bắt gặp kiểu thời trang này ở chốn công sở. Dù chỉ ngắn tới ngang đùi, bó sát người nhưng nhiều chị em cũng chả ngại ngùng khi mặc đi làm. Trong khi phần lớn còn di chuyển bằng xe máy thì chỉ cần ngồi trên xe, chiếc váy bị co lại chả khác mấy... cánh đàn ông khi mặc quần đùi. Đến thời điểm style váy xòe "lên ngôi", đi đâu cũng thấy các cô, các chị váy xòe bồng bềnh. Nhưng buồn cười ở chỗ, nhiều chị U40 vẫn "hồn nhiên" mặc kiểu váy xòe, ngắn đến công sở. Chưa kể, thiết kế của váy nhiều khi được biến tấu, hở chút vai, sau lưng, hai cánh tay hay cổ... nhưng vẫn được diện đi làm. Chỉ cần người mặc sơ hở, rất dễ gây phản cảm.
Đã có vài lần cùng bàn luận về vấn đề trang phục nơi công sở với một số vị lãnh đạo một vài cơ quan. Kết quả mà chúng tôi nhận được cũng khiến nhiều chị em cần suy ngẫm và rút kinh nghiệm. Một vị lãnh đạo một sở đã cho biết quan điểm của bản thân: Công nhận các cô mặc váy đẹp hơn so với mặc quần áo. Tuy nhiên, mặc gì thì cũng nên phù hợp với hoàn cảnh. Ví dụ như cô là phóng viên đến cơ quan tôi làm việc mặc váy thì hết sức bình thường và lịch sự. Nhưng nếu cô đi đám hiếu, hay đi làm tin theo đoàn lãnh đạo tỉnh đi tặng quà hộ nghèo, nạn nhân da cam... mà váy áo sặc sỡ thì thật là phản cảm. Như ở cơ quan tôi, nhất là mấy bộ phận thường xuyên tiếp xúc với dân, lại làm về chế độ, chính sách, dù không thể áp đặt là cấm mặc váy nhưng tôi vẫn động viên nhân viên không nên mặc váy mà nên mặc quần áo để thể hiện sự gần gũi, tôn trọng đối với những người đến giao dịch mà phần lớn là người dân vùng nông thôn, người lao động...
Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan, đơn vị cần quan tâm xem xét vấn đề trang phục công sở của nữ giới ở đơn vị mình, nhất là ở những ngành tập trung đông nữ giới, nơi có nhu cầu giao dịch của tổ chức, cá nhân thường xuyên như: y tế, giáo dục, các cơ quan hành chính Nhà nước...
Lý Nhân