Trò chuyện với một nhóm phạm nhân đang gói bánh chưng, làm thịt lợn chuẩn bị cho các ngày Tết, phạm nhân Hoàng Hữu Sự, huyện Yên Thủy (Hòa Bình), đang thụ án 40 tháng tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy, cho biết: Ngày Tết cổ truyền của gia đình tôi tương đối đầy đủ như bao gia đình khác. Khi vào Trại, tôi nghĩ mình là người phạm tội, chắc Tết sẽ không có gì, sẽ khổ lắm… Nhưng tôi rất bất ngờ vì được Trại lo cho đủ thứ: Từ thịt, giò, cá, bánh chưng đến bánh kẹo, chè nước… Không chỉ vậy, dường như biết chúng tôi xa gia đình những ngày Tết không khỏi buồn chán, ân hận nên cán bộ quản giáo luôn gần gũi thăm hỏi, nhắc nhở, động viên để chúng tôi bớt nhớ gia đình, những người thân…
Còn đối với phạm nhân Nguyễn Văn Phượng (Gia Viễn), chịu 36 tháng án tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đã thi hành án được 17 tháng, thì đây là năm thứ hai Nguyễn Văn Phượng đón Tết tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Do cải tạo tốt, Phượng vừa được giảm án phạt tù, có thêm hy vọng sớm được hòa nhập với cộng đồng. Phượng ngậm ngùi cho biết: Tôi thấy những ngày lễ, Tết, các cán bộ, chiến sỹ ở đây rất vất vả. Không những không được về đón Tết với gia đình, mà còn phải ở lại Trại để chăm lo, giúp phạm nhân chúng tôi được vui Tết, đón năm mới... Chúng tôi thấy ân hận lắm, luôn bảo nhau cố gắng phấn đấu rèn luyện, quyết tâm cải tạo tốt để sớm trở về sum họp cùng gia đình.
Năm nay đón cái Tết đầu tiên tại Trại, phạm nhân Đỗ Văn Cường (thành phố Ninh Bình), 18 tuổi, phạm tội cướp giật tài sản chịu án 27 tháng tù, đã thực hiện cải tạo được 8 tháng, cho biết: ở Trại, cháu khỏe ra nhiều bởi được ăn, ngủ đúng giờ, lại được tập luyện thường xuyên. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, phòng giam của cháu không chỉ có đủ các thực phẩm của ngày Tết như thịt, giò, bánh chưng, kẹo, bánh… mà còn có cả cành đào, hoa, mâm ngũ quả… Những tháng ngày ở Trại, cháu học được rất nhiều điều hay, lẽ phải từ các cán bộ quản giáo. Khi đến thăm, bố mẹ thấy cháu khỏe mạnh, tiến bộ đã bớt lo lắng hơn và luôn khuyên cháu phải học tập, cải tạo tốt hơn nữa để nhanh chóng được về với gia đình, người thân, bạn bè…
Thượng tá Đinh Xuân Hưng, Phó Giám thị Trại cho biết: Ngày Tết, lãnh đạo đơn vị không chỉ lo Tết cho hàng trăm cán bộ, chiến sỹ mà còn phải lo đảm bảo an ninh trật tự và các chế độ Tết cho trên 500 can, phạm nhân đang giam giữ tại đây. Với lượng quà thăm gặp và mức ăn của can, phạm nhân tăng gấp 5 lần so với ngày thường, cán bộ, chiến sỹ đơn vị phải làm việc rất vất vả, căng thẳng. Để lo đủ lương thực, thực phẩm cho can, phạm nhân đón Tết, trước đó, Trại đã chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực và các điều kiện tự nhiên sẵn có để tăng gia lao động sản xuất, trồng các loại rau màu, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm... Đồng thời, những ngày giáp Tết bố trí tăng thêm cán bộ, chiến sỹ thường trực quản lý tốt dịch vụ căng tin, giải quyết tiếp nhận và trao hết số quà mà gia đình can, phạm nhân thăm nuôi. Để đảm bảo an ninh trật tự trong Trại, ngoài việc chăm lo cho họ có đủ bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, giò chả, bánh kẹo để ăn trong 3 ngày Tết, Trại còn thực hiện tốt công tác y tế, vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tăng cường kiểm tra, động viên, giáo dục can, phạm nhân chấp hành tốt việc cải tạo, không gây mất trật tự...
Thượng tá Đinh Xuân Hưng cho biết thêm: Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, Trại tạm giam Công an tỉnh đã xét giảm án, tha tù cho 69 phạm nhân có thành tích cải tạo tốt trong quá trình thi hành án, trong đó có 38 phạm nhân hết thời hạn tù. Đối với những phạm nhân còn lại cũng được các cán bộ quản giáo động viên yên tâm cải tạo, cố gắng trong lao động và chấp hành tốt nội quy, quy chế trại giam, phấn đấu để được giảm án trong những dịp sắp tới.
Có thể nói, với những can, phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh, dù không được đón Tết cùng người thân trong gia đình, nhưng họ vẫn được đón một cái Tết cổ truyền của dân tộc ấm cúng, đầy đủ. Có được điều đó phải kể đến sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ quản giáo - họ là những tấm gương, nguồn mạch khơi dậy tính thiện ở những con người lầm lỗi, lạc đường, giúp các phạm nhân sớm hoàn lương, tìm lại hạnh phúc, mùa xuân.
Bài, ảnh: Huy Hoàng