Từ năm 2007, cụ bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Cồn Thoi là người đầu tiên không chỉ của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình mà còn của Việt Nam hiến tặng giác mạc ngay sau khi qua đời, đã trở thành người khởi đầu cho phong trào hiến tặng giác mạc trong cả nước. Trân trọng tấm lòng của bà cụ Nguyễn Thị Hoa, với nghĩa cử cao đẹp của mình, hàng năm ở huyện Kim Sơn đều có những người trước khi qua đời có ý nguyện muốn được hiến tặng giác mạc để đem lại cơ hội nhìn thấy ánh sáng của những người có bệnh lý về nhãn khoa.
6 năm qua, hàng năm trên địa bàn huyện Kim Sơn, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, đặc biệt là sự tham gia của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo và bà con giáo dân đã góp phần đưa phong trào hiến tặng giác mạc phát triển mạnh mẽ, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.
Đến nay, tại 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Sơn đã có 8.750 người đăng ký hiến tặng giác mạc, có 128 người hiến tặng giác mạc khi qua đời. Ngân hàng Mắt thuộc Bệnh viện Mắt trung ương đã thu nhận được 347 giác mạc từ 177 người hiến tặng trong cả nước, trong đó phần lớn thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Tại lễ tôn vinh, ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương, quà tặng của tổ chức ECF (Hà Lan) cho đại diện các gia đình có người hiến tặng giác mạc từ năm 2007 đến nay và phát động phong trào hiến tặng giác mạc trong cộng đồng.
Nhân lễ tôn vinh, ban tổ chức đã tiến hành diễu hành lực lượng tại một số đường phố chính của huyện Kim Sơn để tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của phong trào hiến tặng giác mạc.
Lý Nhân