Vài ngày nay, chị Vũ Thị Xuyên ở tổ 13, phường Nam Sơn (thành phố Tam Điệp) tạm dừng mọi việc buôn bán, kinh doanh và dịch vụ nấu cỗ trọn gói để tập trung vào việc xay hạt ngũ cốc tặng cho người dân vùng phong tỏa. 20 loại hạt ngũ cốc giàu dinh dưỡng được chị Xuyên tỉ mẩn lựa chọn như: hạt óc chó, hạt điều, hạnh nhân, hạt chia, hạt sen… để làm nguyên liệu xay bột ngũ cốc, rồi tự tay đóng gói gửi hàng trăm suất đến với bà con vùng phong tỏa.
Chị Xuyên chia sẻ: nhà tôi ở phường Nam Sơn nhưng may mắn ở khu vực không bị phong tỏa. Chia sẻ khó khăn trước mắt với bà con, gia đình tôi đã xay hơn 1 tạ hạt thành các túi bột ngũ cốc để tặng cho bà vùng dịch với mong muốn phần nào giúp mọi người thêm khỏe mạnh.
Ngoài ra, tôi cũng hỗ trợ hàng trăm suất ăn sáng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Dịch bệnh còn phức tạp và kéo dài, vì vậy được chia sẻ khó khăn với các lực lượng, với người dân vùng dịch vừa là tình cảm và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân như gia đình tôi.
Cũng như chị Xuyên, kể từ khi phường Nam Sơn ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng đầu tiên, anh Tiến Linh và những người bạn trong CLB bóng đá thành phố Tam Điệp đã tổ chức nấu bữa ăn đêm, gửi đến lực lượng đang làm nhiệm vụ tại 23 chốt kiểm dịch trên địa bàn. Công việc thêm bận rộn, vậy nhưng các thành viên tham gia đều động viên nhau cố gắng để phần nào chia sẻ khó khăn, vất vả với các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch.
"Thời gian gần đây, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chứng kiến nỗi nhọc nhằn, vất vả, dũng cảm của những người ở tuyến đầu chống dịch, tôi rất xúc động. Người dân như chúng tôi rất biết ơn và muốn thể hiện tình cảm của mình bằng những món quà nhỏ.
Vì vậy, ngoài tặng bữa ăn đêm cho các chốt kiểm dịch, chúng tôi cũng vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia đóng góp hàng trăm triệu đồng để ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trong giai đoạn khó khăn này, mỗi người, hãy tùy theo hoàn cảnh, điều kiện thực tế của mình để chia sẻ, giúp đỡ nhau. Với tinh thần sẻ chia, đoàn kết, nhất định thành phố Tam Điệp sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh, ổn định cuộc sống"- anh Tiến Linh chia sẻ.
Được biết, không chỉ có nhiều hoạt động tích cực ủng hộ nhân dân vùng phong tỏa và lực lượng chống dịch ở địa phương, thời gian qua, anh Tiến Linh cũng đã rất nhiệt tình trong công tác hỗ trợ công dân ngoại tỉnh trở về từ các tỉnh phía nam đi qua địa phận tỉnh Ninh Bình.
Theo đó, anh Linh và gia đình quyết định dùng mặt bằng nhà hàng kinh doanh ăn uống của gia đình làm nơi chuẩn bị thực phẩm phục vụ miễn phí cho đồng bào từ miền Nam trở về. Những nghĩa cử cao đẹp của gia đình anh Linh đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công dân các tỉnh bạn .
Còn đối với các hội viên phụ nữ trên địa bàn phường Nam Sơn lại có cách hỗ trợ khác, đó là đảm nhận nhiệm vụ đi mua thực phẩm hộ các gia đình trong khu vực phong tỏa. Chị Tú Quyên, ở tổ 9, phường Nam Sơn là một trong những hội viên rất nhiệt tình với nhiệm vụ được giao.
Chị Quyên chia sẻ: Mỗi tổ trên địa bàn phường sẽ thành lập một nhóm zalo chung. Các hộ có nhu cầu về thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần mua giúp sẽ đăng tải trên nhóm zalo. Căn cứ vào số lượng các đơn hàng, chúng tôi được phân công thực hiện các nhiệm vụ như: đi mua thực phẩm, chia thực phẩm thành từng gói riêng, ghi rõ giá tiền cho từng gia đình và một bộ phận sẽ đảm nhận việc đưa hàng hóa mua hộ đến hàng rào ở khu vực phong tỏa rồi thông báo cho bà con lần lượt ra nhận hàng để đảm bảo an toàn trong phòng dịch.
"Tổ của tôi gồm 5 hội viên làm nhiệm vụ đi chợ giúp 139 hộ. Những ngày đầu thực hiện lệnh phong tỏa, có những gia đình tranh thủ gửi mua nhiều thực phẩm để tích trữ như gạo, mỳ tôm, thậm chí cả… bia, nhưng cũng có hộ chỉ có nhu cầu mua một mặt hàng nhỏ như một gói đa nem… dẫu nhu cầu của bà con thế nào thì chúng tôi cũng bố trí lực lượng đi chợ để mua đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu cho bà con. Chỉ mong rằng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để bà con trở lại cuộc sống như bình thường"- chị Quyên chia sẻ.
Nhận quà của nhà hảo tâm gửi tặng qua hàng rào phong tỏa, ông Tuấn, một hộ nghèo ở tổ 8 rất xúc động. Ông Tuấn sống một mình, sức khỏe yếu. Cuộc sống ngày thường vốn đã khó, khi dịch bệnh xuất hiện, gia đình ông phải nằm trong khu vực phong tỏa, mọi khó khăn đều nhân lên. Dẫu vậy, với sự đùm bọc, chia sẻ và giúp đỡ của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, ông Tuấn vẫn đảm bảo được cuộc sống.
Ông Tuấn xúc động nói: Tôi rất biết ơn sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Tuy không thể lao động để có thêm thu nhập ở giai đoạn này, song cuộc sống của tôi vẫn được đảm bảo nhờ những món quà hết sức thiết thực này.
Bà Mai Thị Luận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nam Sơn cho biết: Từ khi thực hiện lệnh phong tỏa với khoảng 400 hộ dân của 7 tổ trên địa bàn phường, có nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân đã đến tặng quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và nhân dân trong khu vực phong tỏa.
Đặc biệt, chính những người dân trên địa bàn đã phát huy truyền thống "Thương người như thể thương thân", có nhiều hoạt động thiết thực để cùng chung tay, góp sức với chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân vùng phong tỏa.
Những món quà ấy vừa là nguồn lực thiết thực giúp bà con bớt nỗi lo về thực phẩm để tuân thủ nghiêm các quy định trong phòng dịch, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Đào Hằng