Với ông và gia đình, ngôi nhà mới ấy thêm ý nghĩa, ấm áp bởi đó còn là tình cảm, sự chung tay chia sẻ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương với gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa… Ông Tình là bộ đội xuất ngũ. Về địa phương, ông lập gia đình và sinh 4 người con. Bà Mỹ, vợ ông Tình kể, trước đây, để có điều kiện chăm lo cho con cái ăn học, ông bà còn cấy thêm hàng mẫu ruộng. Chồng bà sức khỏe yếu nên chỉ động viên vợ con thôi chứ cũng không giúp được gì. Cuộc sống tuy khó khăn, song ông bà luôn động viên nhau phấn đấu tạo điều kiện tốt nhất cho các con ăn học. Hiểu vất vả của mẹ cha, các con của ông bà đều chăm ngoan, hiếu học. Hiện nay, 3 người con của ông đều có công ăn việc làm ổn định và có mái ấm gia đình riêng. Cậu con trai thứ 3 là Nguyễn Tiến Dũng đang làm nhiệm vụ ở đảo Thuyền chài. Lo cho con ăn học, rồi lại lo dựng vợ, gả chồng cho các con yên bề gia thất, vợ chồng ông Tình chẳng tích cóp được bao nhiêu. Bởi vậy, đối với gia đình ông Tình, việc có được ngôi nhà mới là điều ngỡ như mơ. Ông Tình xúc động: Chúng tôi còn nhận được sự động viên lớn cả về vật chất lẫn tinh thần của Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và anh em họ hàng. Chỉ một tháng nữa thôi, gia đình tôi sẽ được sống trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.
Bà con trong thôn Đồi Mai biết tin đều đến chia vui với gia đình ông Tình. Bên ấm trà thơm nồng, mọi người chia sẻ với nhau những công việc nhà nông, chuyện học hành của con cái … và trong những câu chuyện ấy, mọi người không quên nhắc đến niềm tự hào chung của cả xóm, đó là trung úy Nguyễn Tiến Dũng, con trai ông Tình. Tốt nghiệp THPT, được sự động viên của gia đình, Dũng tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ông Tình kể, cả 3 người con trai, ông đều động viên các con nhập ngũ để được rèn luyện trong môi trường quân đội. Những năm tháng rèn luyện trong quân đội sẽ giúp các con ông trưởng thành, bản lĩnh hơn. Để sau này, dù có làm bất cứ công việc gì, đối diện với bất cứ khó khăn nào các con ông cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua. Riêng Nguyễn Tiến Dũng, sau khi hết nghĩa vụ quân sự, Dũng có nguyện vọng muốn phục vụ lâu dài trong quân đội nên chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp. Phấn đấu tốt, Dũng được đơn vị cử đi học tại trường Trung cấp thông tin ở Hà Nội. Sau 3 năm học, Dũng tốt nghiệp vào tháng 5-2014 và được đơn vị điều ra công tác tại đảo Thuyền Chài. Cuộc sống đơn giản cùng với những vất vả, những ước mơ đẹp của người chiến sỹ đã thực sự làm Dũng thêm yêu và gắn bó với nghiệp nhà binh.
Ông Tình chia sẻ, những ngày đầu ra đảo, Dũng kể cho gia đình nghe về cái khoảnh khắc lần đầu được tập trung trên bong tàu đợi cử hành Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, những người đã anh dũng hy sinh trên vùng biển Trường Sa. Giữa mênh mông trời, biển, mùi khói nhang bay tỏa, những bông hoa rưng rưng trong nắng sớm, vòng hoa tưởng niệm được thả xuống biển xanh, nơi các anh hùng liệt sỹ đang an nghỉ vĩnh hằng… Dũng cảm phục những con người đã sống giữa muôn trùng gian nan, hiểm họa mà chẳng hề so đo, tính toán, sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng hy sinh vì từng tấc đất của cha ông mà cứ nhẹ nhàng, bình thản như một lẽ sống ở đời. Những câu chuyện ấy, những tấm gương ấy đã thôi thúc Nguyễn Tiến Dũng nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ở vùng quê Gia Hòa, những chiến sỹ công tác ngoài đảo không có nhiều. Bởi vậy mà với mỗi người dân nơi đây, các chiến sỹ công tác ngoài đảo như Nguyễn Tiến Dũng đều là niềm tự hào chung của cả thôn, cả xóm. Biết những vất vả, thiệt thòi của gia đình các chiến sỹ, nên mỗi dịp lễ, Tết, chính quyền địa phương và nhân dân trong thôn lại đến thăm và chia sẻ mọi buồn vui với gia đình. Những tình cảm ấy càng hun đúc cho Nguyễn Tiến Dũng và đồng đội thêm sức mạnh, thêm nghị lực để vượt qua mọi khó khăn nơi đầu sóng, làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc.
Bài, ảnh: Đào Thu