Khi trao đổi với chúng tôi về ý tưởng tổ chức cuộc thi đầy ý nghĩa này, đồng chí Lê Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Thanh, thiếu nhi tỉnh tâm sự: Nếu ai đã từng đọc "Mãi mãi tuổi 20" của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc thì chắc chắn không thể quên được chi tiết trong balô của anh lính trẻ ấy có cuốn nhật ký đã ghi ngày hẹn trở về là ngày 30-4-1975.
Và như một điều kỳ lạ, ngày đó đến chính xác không ngờ, nhưng anh cũng như bao đồng đội khác đã không có mặt trong ngày chiến thắng. Anh đã mãi mãi nằm lại chiến trường. Anh đã hi sinh cho ngày chiến thắng của dân tộc, máu xương anh đã hòa vào non sông đất nước. Tổ quốc mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh của các anh, nhân dân mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh của các anh.
Những dòng nhật ký của anh Nguyễn Văn Thạc bên cạnh những nỗi niềm, tình cảm riêng tư, còn đau đáu một trăn trở: "Nếu như tôi không về, ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng này. Tôi mong muốn những dòng tiếp theo sẽ là những dòng tươi vui và đông đúc".
Trăn trở của anh Thạc cũng là trăn trở mà thế hệ trước muốn nhắn nhủ tuổi trẻ hôm nay về những điều mà họ mong muốn đã không thể thực hiện được vì hoàn cảnh chiến tranh. "Những dòng tươi vui và đông đúc" đó là gì nếu như không phải là mong muốn về một đất nước thanh bình, yên ấm, một đất nước của hạnh phúc và tình yêu.
Hội thi tiếng hát thanh niên "Mãi mãi tuổi 20" là hoạt động thiết thực để thế hệ trẻ Ninh Bình thể hiện tình cảm của mình đối với những thế hệ đã đổ xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, là những lời tri ân với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước thông qua những bài ca đã đi cùng năm tháng.
Những lời ca ấy là tiếng nói của triệu triệu tấm lòng hướng về thế hệ cha anh với một lời hứa: Thế hệ thanh niên ngày nay được sống trong một đất nước độc lập, tự do và hòa bình. Nền độc lập, tự do và hòa bình được đánh đổi bởi không biết bao nhiêu xương máu của các thế hệ cha anh đi trước. Vì vậy, thế hệ trẻ hôm nay quý trọng hơn cuộc sống mình đang có và mong đóng góp một phần nhỏ bé của mình để viết tiếp những dòng mới, những dòng tươi vui của lịch sử dân tộc.
Chính từ ý nghĩa ấy mà những bài hát được trình diễn tại vòng sơ khảo, chung khảo của Hội thi rất xúc động, đầy ý nghĩa, thu hút đông đảo người xem, đưa người xem trở về với quá khứ hào hùng của dân tộc, một thời đạn bom, khói lửa.
Thí sinh Nguyễn Mạnh Cường (Phòng Chính trị, Quân đoàn I) nói với chúng tôi: "Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được vào vòng chung kết của Hội thi. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa thể hiện tình cảm của thế hệ trẻ đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Bài hát mà tôi chọn để dự thi là bài "Dáng đứng Việt Nam", một bài hát khá quen thuộc với mọi người. Hy vọng rằng, qua bài hát những tình cảm của tôi đối với những hy sinh, mất mát của thế hệ đi trước như anh Thạc, chị Trâm sẽ được lan tỏa tới khán giả"…
Còn với thí sinh Nguyễn Thị Hằng (Khoa Xã hội học, Trường Đại học Hoa Lư) thì Hội thi là cầu nối giữa 2 thế hệ, thế hệ hai mươi của những năm bom đạn chiến tranh và thế hệ hai mươi của những năm tháng hòa bình. Theo Hằng, hai thế hệ đều có điểm chung là đầy nhiệt huyết, sẵn sàng làm tất cả vì đất nước, vì quê hương. Hằng cũng hy vọng rằng, sức lan tỏa của Hội thi sẽ ngày càng mạnh mẽ để bất cứ một bạn trẻ nào cũng nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc viết tiếp những trang sử hào hùng của thế hệ đi trước.
Từ 30 tiết mục tham gia vòng chung khảo, Ban giám khảo đã chọn 18 tiết mục vào vòng chung kết được tổ chức vào tối 30-4.
Ông Hồ Quang Bình, Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, Trưởng Ban giám khảo cho biết: Hầu hết các tiết mục đều được các thí sinh luyện tập kỹ lưỡng, thể hiện có cảm xúc, đúng chủ đề mà Ban tổ chức đề ra. Vì thế, việc lựa chọn các tiết mục xứng đáng vào chung kết không dễ dàng. Ban giám khảo đã phải làm việc rất kỹ càng để lựa chọn những tiết mục xứng đáng.
Đồng chí Mai Văn Tuất, Bí thư Tỉnh đoàn cho rằng, việc tổ chức Hội thi tiếng hát thanh niên "Mãi mãi tuổi hai mươi" là một hoạt động sáng tạo của Trung tâm Thanh, thiếu nhi nhằm cụ thể hóa cuộc vận động "Tuổi trẻ Ninh Bình học tập và làm theo lời Bác", đồng thời là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 34 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Quỳnh Thu - Thế Minh