Thủ tướng Putin đã có chuyến đi đến khu bảo tồn quốc gia Ussuri thuộc miền Viễn Đông của nước Nga cùng các nhà nghiên cứu đang làm nhiệm vụ theo dõi hổ trong môi trường tự nhiên. Sau khi ông cùng nhóm chuyên gia đến nơi con hổ Amur bị bẫy thì bất ngờ con hổ vùng thoát ra và chạy về phía đoàn làm phim của Đài truyền hình Rossiya đứng gần đó. Thủ tướng Putin đã nhanh chóng giương súng và hạ gục con hổ bằng đạn gây mê.
Ông Putin, 55 tuổi, cựu điệp viên KGB, trong suốt tám năm làm chủ Kremlin luôn cho thấy hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ. Năm ngoái, bức ảnh ông khoe bộ ngực trần cơ bắp trong khi đi câu cá ở sông Yenisei được vô số tạp chí trên thế giới đăng tải. Còn hôm qua 1/9, truyền hình phát đi hình ảnh ông sải bước trong rừng rậm, trên người khoác bộ đồ ngụy trang và chân đi đôi ủng sa mạc.
Sau khi hạ con hổ, ông còn giúp các chuyên gia đo răng nanh của nó trước khi họ đeo chiếc máy phát tín hiệu vệ tinh quanh cổ con vật nặng đến 450 kg và dài khoảng 3 m (từ mũi cho đến chóp đuôi) này.
Theo thông tin của WWF hồi năm ngoái, hổ Amur, loài mèo rừng lớn nhất thế giới, gần đây đã thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng và đang đạt số cá thể cao nhất trong 100 năm qua.
Ông Putin gửi lời cảm ơn đến các nhà nghiên cứu phương Tây đã tham gia chương trình bảo tồn hổ Amur. "Trước hết, chúng ta phải cảm ơn các đồng nghiệp Mỹ và châu Âu đã tham gia bảo tồn hổ Amur trong suốt thời kỳ khó khăn của nước Nga, khi không ai quan tâm đến vấn đề này," ông Putin nói.
Rất nhạy bén trong vấn đề bảo vệ môi trường, ông Putin khi còn ở cương vị Tổng thống đã quyết định rút lại kế hoạch xây một đường ống dẫn dầu để tránh ảnh hưởng đến Hồ Baikal và hủy dự án xây làng Olympic gần Sochi vì nó có thể ảnh hưởng đến hệ động thực vật ở đó.
Theo NDĐT