Ngày 8/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Tiến sĩ Trần Thị Hiền - nhà khoa học với các nghiên cứu về thuốc chữa ung thư đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho anh Nguyễn Văn Sơn ở xóm Tân Sơn, xã Gia Tường - người bị mắc bệnh “người cây” hiếm gặp. Cùng đi, có lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và chính quyền địa phương.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà của nhà hảo tâm cho anh Trần Văn Sơn.
Anh Nguyễn Văn Sơn là con liệt sĩ. Anh Sơn mắc căn bệnh lạ từ năm mới lên 3 tuổi. Lúc đầu, tay chân cậu bé Sơn nổi những nốt nhỏ li ti, những nốt này vỡ, nốt khác lại mọc lên ngày càng nhiều hơn. Dần dần, lòng bàn tay, chân của Sơn nổi những nốt xù xì gây đau đớn. Bao nhiêu năm qua, mặc dù hoàn cảnh của hai mẹ con rất khó khăn, song mẹ anh Sơn là bà Nguyễn Thị Dệt vẫn chắt chiu từng đồng, đưa anh Sơn đi khắp các bệnh viện để khám bệnh, nhưng căn bệnh quái ác vẫn không hề thuyên giảm. Đến nay, đã trên 50 năm anh Sơn phải sống cùng căn bệnh đó.
Vợ chồng Tiến sĩ Trần Thị Hiền đồng hành chữa bệnh cho anh Trần Văn Sơn.
Tiến sĩ Trần Thị Hiền đang công tác tại Đại học Lund, Thụy Điển. Bà và các cộng sự đã có nhiều năm nghiên cứu thuốc trị ung thư từ sữa mẹ, bước đầu thử nghiệm trên bệnh nhân và đã có hiệu quả rõ ràng. Tình cờ biết đến trường hợp “người cây” hiếm gặp tại Việt Nam, Tiến sĩ Trần Thị Hiền đã nhờ tới sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh để liên hệ với trường hợp của anh Trần Văn Sơn. Bằng kiến thức, thành tựu nghiên cứu và tiếp xúc y khoa thế giới, từ Thụy Điển xa xôi, Tiến sĩ Trần Thị Hiền đã đưa ra phác đồ và gửi thuốc điều trị miễn phí cho anh Sơn. Trong lần về nước này, Tiến sĩ Trần Thị Hiền đã đến thăm và trực tiếp khám, tư vấn cách sử dụng thuốc hiệu quả cho anh Sơn.
Tại buổi đến thăm, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chính quyền địa phương và đại diện các nhà hảo tâm đã tặng quà cho anh Trần Văn Sơn. Cùng với sự hỗ trợ của chuyên gia y tế, những món quà của nhà hảo tâm sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn, giúp anh Sơn và gia đình vượt lên nghịch cảnh.