Từ ngày Thượng úy Nguyễn Đức Hưng về mới được hơn 1 tuần, ngôi nhà nhỏ của anh lúc nào cũng đông anh em, bạn bè, cấp ủy, chính quyền địa phương sang chơi, thăm hỏi sức khỏe anh cùng đồng đội ở nơi đảo xa. Thời gian nghỉ phép của Thượng úy Nguyễn Đức Hưng được 2 tháng, anh luôn làm cho thời gian quý giá được ở bên gia đình thêm ý nghĩa, từ việc giúp đỡ bố mẹ công việc nhà, sửa sang nhà cửa, sửa nhà thờ, cắm cờ, cắt cây, dọn vườn, kè ao, cùng mẹ làm mâm cơm gia đình...
Ông Nguyễn Văn Hòa, bố của Thượng úy Nguyễn Đức Hưng vui vẻ cho biết: Gia đình rất vui, tự hào vì con trai đã trưởng thành trong môi trường quân ngũ, nối tiếp truyền thống gia đình. Từ ngày Hưng ra đảo công tác, gia đình ông phấn khởi lắm vì thường xuyên gia đình có khách đến thăm hỏi, chúc mừng, động viên. Hưng ở ngoài đảo cũng không quên việc ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm sức khỏe cả nhà, việc đồng áng, bà con trong làng... Thế nên đã hơn 1 năm Hưng ra đảo công tác, gia đình không nhận thấy khoảng cách giữa đảo với đất liền, yên tâm vì dù đảo xa nhưng lòng người với đảo không xa. Năm nay, niềm vui của gia đình được nhân lên gấp bội vì Hưng được cùng vui đón Tết độc lập của dân tộc bên gia đình, người thân.
Sinh năm 1987, trong một gia đình nhà nông có 4 anh em, Hưng là con thứ 2 trong nhà. Ngay từ nhỏ, Hưng luôn ý thức phấn đấu trong học tập để không phụ lòng ông bà, bố mẹ và để làm gương cho các em. Năm 2006, với ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân đội, Hưng đã thi đỗ Trường Sỹ quan pháo binh, năm thứ 3 đại học, Hưng được kết nạp Đảng ngay trong trường. Như mối nhân duyên với Hải quân, tháng 7-2011 tốt nghiệp đại học, Hưng đã viết đơn tình nguyện ra đảo công tác, được Bộ Quốc phòng phân về công tác tại Lữ 146, vùng 4 - Quân chủng Hải quân.
Là người có kiến thức chuyên môn vững vàng, Hưng được lãnh đạo Quân chủng tin tưởng giao đảm nhận công tác huấn luyện quân tại đơn vị. Năm 2012, Hưng có chuyến công tác 3 tháng để làm quen với các đảo, đến năm 2013 anh được Quân chủng phân công công tác tại đảo Trường Sa lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để chàng sỹ quan trẻ cống hiến và thử thách, phấn đấu trưởng thành. Sau 1 năm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trung tuần tháng 8-2014, Thượng úy Nguyễn Đức Hưng được Quân chủng Hải quân thưởng cho đợt nghỉ phép 2 tháng để về thăm gia đình.
Tìm hiểu được biết, bên cạnh gia đình, động lực mạnh mẽ để chàng sỹ quan trẻ yên tâm công tác ngoài đảo xa chính là anh luôn nhận được sự chia sẻ của người bạn gái. Dự định cho tương lai, cho hạnh phúc riêng tư rất nhiều, nhưng Thượng úy Nguyễn Đức Hưng vẫn mong muốn hết phép đợt này anh được trở lại đảo công tác, góp phần sức lực, trí lực nhỏ của mình bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Bài, ảnh: Hồng Vân