Tăng cường lực lượng tìm kiếm nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương
Thứ Hai, 18/08/2025, 07:21
Zalo
Sáng 17/8, 8 Tổ công tác xuất phát từ Trung tâm Bống (Vườn Quốc gia Cúc Phương) đã băng rừng tìm kiếm anh N.Q.M (33 tuổi, ngụ tại Hải Phòng) đang bị lạc trong rừng Cúc Phương từ chiều ngày 14/8.
Các lực lượng chức năng triển khai giải pháp tìm kiếm nam du khách mất tích.
Thông tin về nam du khách 33 tuổi mất tích trong rừng Cúc Phương, ông Phạm Kiên Cường, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ (Vườn Quốc gia Cúc Phương) cho biết: Mấy ngày qua, chúng tôi đã huy động tối đa các lực lượng (Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, công an xã) tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ngay từ 7h sáng nay (17/8), mặc dù trời mưa nhưng các lực lượng tìm kiếm gồm: Ban Chỉ đạo và 86 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh (CAX, PK02, PC07), dân quân tự vệ, Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cúc Phương cùng sự hỗ trợ của 7 cảnh khuyển và xe chữa cháy, xe cứu thương vẫn tiếp tục được tăng cường để tìm kiếm nạn nhân.
Người nhà nạn nhân đã có mặt tại Cúc Phương.
Được biết, trước đó, chiều 13/8, anh N.Q.M. đến Vườn Quốc gia Cúc Phương du lịch và nghỉ qua đêm tại khu vực Bống. Đây là điểm nghỉ xa nhất, thuộc tuyến tham quan, khám phá trong rừng Cúc Phương. Đặc biệt, khu vực Bống cách trung tâm hành chính của Vườn Quốc gia Cúc Phương gần 20km, nên không có sóng điện thoại.
Đến sáng 14/8, anh M. tự mình đi bộ theo tuyến khám phá cây Chò Chỉ ngàn năm (cách khu vực Bống khoảng 3km). Trên đường đến cây Chò Chỉ, anh M. đã vào khu vực động Sơn Cung (cách khu vực Bống khoảng 2km) và mất tích từ đây. Chiều 14/8, nhiều du khách đi tham quan động Sơn Cung phát hiện chiếc ba lô của anh M, bên trong có điện thoại di động và các loại giấy tờ tùy thân, nên báo cho lực lượng kiểm lâm của Vườn Quốc gia Cúc Phương.
Huy động 7 chó nghiệp vụ (cảnh khuyển) vào rừng, hỗ trợ tìm kiếm du khách đang mất tích.
Nghi ngờ anh M. lạc đường, mất tích, từ chiều 14/8 đến nay, Vườn Quốc gia Cúc Phương huy động tối đa lực lượng để tìm kiếm. Theo nhận định của lực lượng chức năng: có thể anh M. đã vào động Sơn Cung khám phá, nhưng khi trở ra do cửa động hình chữ V lại thấp và tối, trong khi nhìn từ trong động ra dễ dàng thấy ánh sáng từ khu vực cổng trời (không phải lối ra) nên đi theo hướng này. Trường hợp anh M. ra được từ lối cổng trời (khu vực lưng chừng núi) thì sẽ không có đường xuống đất, xung quanh là rừng rậm, nên có thể bị lạc đường.