Đó là Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Nhung, nhân viên thống kê Quân lực, Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Phù Vân (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình).
Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Nhung bên lá cờ Quyết thắng.
Với vẻ ngoài mảnh mai, xinh đẹp, nhưng người nữ quân nhân này lại có một ý chí mạnh mẽ, không ngại khó, ngại khổ và là tấm gương tiêu biểu trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Chị không chỉ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn có thành tích đặc biệt: góp mặt trong 3 sự kiện trọng đại liên tiếp của dân tộc: diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954/7/5/2024); Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Với những thành tích xuất sắc chị đã được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen và vinh dự là một trong những điển hình tiên tiến của LLVT tỉnh được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất.
Nguyễn Thị Cẩm Nhung và đồng đội vui mừng vì được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi động viên trong dịp luyện tập diễu binh, diễu hành.
Tiếp nối truyền thống cha ông
Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Nhung chia sẻ: chị may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại Nam Xang, Ninh Bình. Ông, bà và bố chị đều từng tham gia các cuộc kháng chiến, chiến tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Niềm vinh dự, tự hào về truyền thống gia đình đã hun đúc trong chị giấc mơ được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính từ khi còn nhỏ. Qua những trang sử, thước phim tư liệu, chị càng thấu hiểu những mất mát, hy sinh của thế hệ cha ông, cùng những chiến công oanh liệt để bảo vệ và xây dựng đất nước. Và hình ảnh người lính "Bộ đội Cụ Hồ" kiên trung, bất khuất đã luôn thôi thúc chị tiếp bước cha ông.
Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Nhung tự hào đi trong hàng ngũ diễu hành trên đường phố Hà Nội.
Với tâm nguyện và ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, chị quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tháng 3 năm 2018,chị nhập ngũ và sau đó được tuyển dụng, nhận nhiệm vụ công tác tại Bộ CHQS tỉnh Hà Nam (cũ), nay là Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Phù Vân, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình.
Trên cương vị là nhân viên thống kê Quân lực, chị luôn quán triệt và thực hiện việc học tập và làm theo Bác, với tâm niệm: “Học tập và làm theo Bác không phải ở đâu xa mà chính là từ những việc làm đơn giản nhất. Khi thực hiện nhiệm vụ phải xuất phát từ cái tâm, với tinh thần trách nhiệm cao nhất và phải đặt lợi ích của tập thể đơn vị lên trên hết”. Chính vì vậy, chị đã không ngừng phấn đấu, học tập rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, luôn chủ động trong công việc. Với công việc đảm nhiệm chị đã thường xuyên đề xuất giúp Chỉ huy bảo đảm các chính sách, quyền lợi về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho các đối tượng đang công tác trong Quân đội và hậu phương Quân đội, giúp quân nhân yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, gia đình quân nhân tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh" tiến lên hiện đại. Bên cạnh đó, chị còn tích cực tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục, thể thao góp phần vào phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.
Trong 2 năm 2024 và 2025, niềm vinh dự lớn đến với chị khi chị được tham gia liên tục 3 sự kiện quan trọng của đất nước. Đây là trách nhiệm thiêng liêng, là vinh dự cao cả của mỗi người quân nhân cách mạng. Vì vậy, sau khi được lựa chọn vào đội hình, với tinh thần chủ động khắc phục mọi khó khăn, "vượt nắng, thắng mưa", chị đã luôn nêu cao tính kỷ luật và rèn luyện bản thân để đáp ứng yêu cầu cao trong huấn luyện diễu binh. Và chị cùng các đồng đội đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong các đợt kỷ niệm diễu binh, diễu hành.
Vinh quang, tự hào người chiến sĩ
Dù gặp nhiều khó khăn, vất vả trong quá trình huấn luyện diễu binh, diễu hành nhưng với chị, niềm tự hào, vinh quang của người chiến sĩ đã khiến chị vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại các sự kiện chính trị trọng đại ấy chị tham gia Khối nữ Gìn giữ hòa bình. Chị cho rằng tham gia các sự kiện này đã giúp chị hiểu sâu sắc hơn về giá trị, ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, cùng sự hy sinh quả cảm của thế hệ cha anh: “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn”; thấu hiểu về những hy sinh gian khổ của bao lớp thế hệ cha ông để có được nền hòa bình, độc lập, hạnh phúc, ấm no hôm nay. Và khi được sải những bước chân nghiêm trang trên Quảng trường Ba Đình lịch sử tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong chị trào dâng một niềm xúc động xen lẫn tự hào lớn lao.
Kể về những ngày tháng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, Thiếu tá Cẩm Nhung vẫn ngập tràn cảm xúc. Dù gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng chị luôn xác định: Đây là trách nhiệm thiêng liêng, là vinh dự cao cả của người quân nhân cách mạng khi được Chỉ huy các cấp tin tưởng, giao phó. Và với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", nêu cao tính kỷ luật, chị và đồng đội đã nỗ lực luyện tập để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ.
Nói về chị Nhung, Trung tá Nguyễn Quang Hiệp, Tiểu đoàn trưởng, kiêm Trợ lý Tham mưu, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Phù Vân (Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình) nhận định: Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Nhung là một quân nhân gương mẫu, có ý thức kỷ luật cao, luôn thể hiện tinh thần tự học, tự rèn, quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chị là hình ảnh tiêu biểu cho phẩm chất của người lính "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.
Với những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, từ năm 2020 đến nay, Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã đạt được nhiều thành tích đáng nể. Hai năm 2022, 2024, chị được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, trong hai năm (2024-2025), chị vinh dự được tặng 3 Bằng khen (của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) cùng nhiều giấy khen của Bộ CHQS tỉnh. Năm 2025, chị được thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá trước niên hạn.
Thiếu tá Nguyễn Thị Cẩm Nhung trở lại với công việc hằng ngày tại đơn vị.
Chị Nhung cho rằng: có được thành tích như hôm nay là nhờ chị may mắn được sự giúp đỡ, động viên của thủ trưởng và đồng đội trong đơn vị. Bên cạnh đó chị có được hậu phương vững chắc, chồng và gia đình thấu hiểu, động viên, chia sẻ giúp chị yên tâm khi để con nhỏ ở nhà từ khi con mới 22 tháng tuổi để lên đường làm nhiệm vụ trong thời gian dài.
Tinh thần, nghị lực củaThiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Nhung thực sự là một tấm gương tiêu biểu, truyền cảm hứng về ý chí vượt khó, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của người nữ quân nhân trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.