Những ngày tháng 8, trong căn nhà nhỏ của ông nội Đỗ Lâm Sơn ở tổ dân phố 19, phường Bắc Sơn (thị xã Tam Điệp) như đông vui hơn bởi những người họ hàng, làng xóm thường xuyên đến thăm hỏi, chúc mừng.
Niềm vui đỗ đại học của em lan tỏa từ gia đình đến khu phố, ai ai cũng hạnh phúc và tự hào về cậu học trò mồ côi biết vượt lên hoàn cảnh khó khăn để học tập tốt. Bà Trần Thị Nhung, người hàng xóm cạnh nhà vui vẻ, phấn khởi như chính con, cháu mình đỗ đại học, nhanh nhảu cho biết: Lâm Sơn có hoàn cảnh đặc biệt nhưng cháu nó luôn cố gắng để vươn lên học tập tốt, không phụ lòng thầy cô, bạn bè, nhất là công ơn chăm sóc, nuôi dạy của ông bà nội. Ở khu phố này, chúng tôi luôn lấy tấm gương Lâm Sơn để động viên con, cháu mình phấn đấu học tập, noi theo.
Hoàn cảnh gia đình của Đỗ Lâm Sơn khá éo le. Cả bố và mẹ em đều mất sớm do bệnh hiểm nghèo, mọi chi phí nuôi dưỡng, học tập của hai anh em Lâm Sơn đều dựa vào đồng lương ít ỏi của ông nội và sự giúp đỡ, chia sẻ của anh em họ hàng, bà con hàng xóm. Vượt lên những khó khăn, mất mát, thiếu thốn do hoàn cảnh, anh trai Lâm Sơn đã thi đỗ và đang theo học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tấm gương từ người anh trai nỗ lực vượt khó học giỏi là nguồn động viên lớn đối với Lâm Sơn và cũng là động lực để em phấn đấu noi theo. Do điều kiện kinh tế gia đình, ngoài học ở trường, Lâm Sơn tự học và nghiên cứu ở nhà. Em cho rằng, khi học phải tập trung, cả ở trên lớp lẫn ở nhà, chú ý đi sâu vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm của bài học.
Với phương pháp học tập khoa học, sự thông minh, nhanh nhẹn, cùng sự nỗ lực cố gắng không ngừng đã tạo nền tảng vững chắc để Lâm Sơn đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Suốt 12 năm học, Lâm Sơn luôn là cậu học trò chăm ngoan, học giỏi, đứng ở tốp đầu về thành tích học tập ở lớp, ở trường. Không chỉ học tốt, với tính cách hòa nhã, cởi mở, luôn sống chân tình và khiêm tốn nên Lâm Sơn luôn được thầy cô, bạn bè tin yêu, quý mến.
Lâm Sơn cho biết: Đạt được số điểm 26,5 vào cả 2 trường Đại học với em là niềm vui và hạnh phúc rất lớn. Thành tích này là cả quá trình nỗ lực không ngừng của bản thân em, trong đó có niềm mong mỏi của người cha, người mẹ đã khuất và sự kỳ vọng, động viên của ông bà nội đã già yếu.
Lâm Sơn không quên gửi lời cảm ơn đến những người thân, những người bạn cùng lớp, cùng trường, đặc biệt là các thầy, cô giáo trường THPT Nguyễn Huệ, đã thường xuyên động viên, là chỗ dựa vững chắc, luôn tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em những lúc khó khăn, cho em thêm niềm tin vào cuộc sống để vượt qua những khó khăn, hướng đến một tương lai tươi sáng, rộng mở.
Tin Lâm Sơn đỗ 2 trường đại học với số điểm khá cao không làm các thầy, cô giáo và các bạn học cùng lớp, cùng trường THPT Nguyễn Huệ bất ngờ. Kết quả đó thật xứng đáng với sự nỗ lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn để học tập tốt của em. Bởi trong quá trình học tập và qua các kỳ thi HSG cũng như thi thử đại học do nhà trường tổ chức, Lâm Sơn đều đạt số điểm khá cao, khẳng định khối kiến thức thực chất, vững chắc mà em dày công tích lũy.
Chỉ còn ít ngày nữa, Lâm Sơn sẽ nhập học và chính thức trở thành sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tin rằng, với ý chí vượt khó, tinh thần lạc quan, niềm khát khao và say mê học tập, Lâm Sơn sẽ tiến xa hơn trên con đường lập thân, lập nghiệp.
Hạnh Chi