0:00

    0:00

    Tấm áo mưa giấy

    Thứ Bảy, 18/07/2026, 21:00

    Ba mươi tuổi, trong mắt mẹ, Thuận vẫn là cậu trai được mẹ chăm sóc, xót thương khi thường xuyên phải thức đêm làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân. Nhưng trong tổ ấm nhỏ, Thuận phải là chỗ dựa vũng chắc cho vợ con, là bức tường thành che mưa cản nắng. Và ở cơ quan, Thuận phải hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó. Những khó khăn của công cuộc sáp nhập đã làm cho những cán bộ như Thuận phải nỗ lực hết mình, tạm gác mọi việc riêng để lo việc chung. Do vậy, rất cần sự hy sinh, thấu hiểu và cảm thông của người thân và gia đình.

    author
    Tống Ngọc Hân

    Tin cùng chuyên mục

    Tấm áo mưa giấy

    Truyện từ Cố đô-

    Gói quà thắt nơ hồng

    Truyện từ Cố đô-

    Nhà cao tầng giữa phố

    Truyện từ Cố đô-

    Chiếc áo Lury

    Truyện từ Cố đô-

    Bay đến thiên đường

    Truyện từ Cố đô-

    Tháng Tư trắng muốt

    Truyện từ Cố đô-

    Từ núi mưa về

    Truyện từ Cố đô-

    Tiếng đàn

    Truyện từ Cố đô-