Có 582 kết quả được tìm thấy
Tháng Năm về, mang theo cái nắng đầu hạ vàng óng và những cơn gió mát nhẹ làm lòng người chợt xao xuyến. Đó là khoảng thời gian đất trời như dịu dàng hơn, khi khắp các con đường, góc phố bắt đầu ngập trong sắc hoa quen thuộc.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Công văn số 3243/UBND-VP3, ngày 19/5/2026 yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, sạt lở đất và gió mạnh trên biển nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Tháng Năm về, mang theo cái nắng đầu hạ vàng óng và những cơn gió mát nhẹ làm lòng người chợt xao xuyến. Đó là khoảng thời gian đất trời như dịu dàng hơn, khi khắp các con đường, góc phố bắt đầu ngập trong sắc hoa quen thuộc.
Voọc mông trắng là loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm, có tên trong Sách đỏ của Việt Nam và thế giới. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long là nơi có loài vật này tập trung và sinh sống nhiều nhất cả nước. Vì vậy, công tác bảo tồn tại đây nhận được được sự quan tâm của các ngành, các cấp, góp phần chung vào bảo vệ động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng.
Từng là cánh đồng chân mạ bị bỏ hoang cả chục năm, nơi cỏ dại mọc um tùm, mùa nắng khô cằn, mùa mưa ngập úng, ít ai có thể hình dung mảnh đất ấy sẽ có ngày “thức giấc”. Vậy mà hôm nay, trên chính mảnh đất bị lãng quên ấy, một cánh đồng hoa rực rỡ đã hình thành, trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách tìm đến thăm quan, chụp ảnh, trải nghiệm.
Đến với vùng Ba Sao, nay thuộc phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình những ngày này, du khách không khỏi choáng ngợp bởi sắc Xuân đang tràn ngập nơi đây. Đây cũng là thời điểm nông dân Ba Sao bận rộn nhất. Người làm đào Tết, người trồng na, không khí sản xuất nhộn nhịp tạo đà cho một năm mới ấm no, hạnh phúc khiến mảnh đất bán sơn địa của tỉnh càng trở nên vui tươi, đầm ấm hơn.
Mùa xuân rực rỡ sắc màu, dồi dào nhựa sống, ngập tràn niềm vui, ước vọng… từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các hoạ sĩ Thành Nam. Để rồi, qua những nét cọ tài hoa, vẻ đẹp của mùa xuân đã được người nghệ sĩ miêu tả một cách sinh động, trọn vẹn, khiến bao người có dịp thưởng lãm bồi hồi, xao xuyến mỗi độ Tết đến, Xuân về.
Sau ba năm sang Úc lập nghiệp, dịp Tết này, Hân mới được về thăm bố mẹ. Bao nhiêu hồi hộp, háo hức, mong chờ tràn ngập trong lòng cô gái trẻ. Khi xe vòng lên đê, cô nhờ anh tài xế hạ cửa kính, để được hít hà thỏa thích mùi hương đồng bãi và ngắm trọn ngôi làng nhỏ bên sông của mình. Thu vào tầm mắt Hân, xen giữa những cánh đồng ngô xanh mướt là cả một vùng bãi bồi rưng rức màu vàng hoa cải. Những kỷ niệm xưa bất chợt ùa về.
Sau ba năm sang Úc lập nghiệp, dịp Tết này, Hân mới được về thăm bố mẹ. Bao nhiêu hồi hộp, háo hức, mong chờ tràn ngập trong lòng cô gái trẻ. Khi xe vòng lên đê, cô nhờ anh tài xế hạ cửa kính, để được hít hà thỏa thích mùi hương đồng bãi và ngắm trọn ngôi làng nhỏ bên sông của mình. Thu vào tầm mắt Hân, xen giữa những cánh đồng ngô xanh mướt là cả một vùng bãi bồi rưng rức màu vàng hoa cải. Những kỷ niệm xưa bất chợt ùa về.
Cuối năm bao giờ cũng ùa về trong tôi biết bao âm thanh, dư vị và sắc màu. Đó có thể là vườn rau rộn ràng như từ trong gân lá đã nhuốm hơi xuân. Tất cả đang chuẩn bị để góp mặt vào những phiên chợ cuối năm, phiên chợ Tết đậm đà tình quê. Là âm thanh của những bước chân vội vã đi chợ từ đêm khuya và dư vị của mùa đón Tết êm ái. Vườn rau như vườn cổ tích, lưu giấu bao kỷ niệm tuổi thơ, nơi anh em chúng tôi tựu về sum họp. Về để thư thái gặp lại thứ mùi quê quen thuộc ẩn trong từng lá rau thơm, từng trái bòng trái bưởi hay mỗi ngấn diệp lục của đời cây lá. Về để thêm trân trọng mỗi thứ cây lá hiền như bố mẹ dãi dầu, vất vả vẫn ngập tràn tin yêu.
Từ lâu, cứ đến cuối tháng Mười Một, đầu tháng Chạp là người dân Thành Nam nói chung, phường Nam Định nói riêng lại háo hức chờ đón chợ hoa Xuân. Dù phải đến tuần cuối tháng Chạp chợ mới chính thức mở, nhưng từ khoảng giữa tháng Chạp, khi Tết Nguyên đán đang đến thật gần, quanh khu vực Giàn leo và Quảng trường Hòa Bình - nơi chợ luôn được mở từ hàng chục năm - mọi người đã cảm nhận rõ nét sắc xuân ngập tràn và không khí sôi động, náo nhiệt của chợ hoa Xuân.
Hòa chung không khí hân hoan cùng cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những ngày này, khắp các tuyến phố, con đường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ngập tràn sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền tạo nên không khí trang trọng, phấn khởi, thể hiện sự kỳ vọng, mong đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về một kỳ đại hội thành công, nhiều dấu ấn.
Sáng 14/1, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Tam Chúc, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Xác lập ranh giới dự kiến khu vực đề cử, xác định các tiêu chí về các giá trị nổi bật toàn cầu gắn với định hướng xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long là Di sản Thế giới".
Những hạt gạo quê không thon dài, bóng bẩy như các loại gạo khác bán trên thị trường. Nhưng khi nấu lên, mùi thơm gạo mới tràn ngập khắp căn bếp; vị ngọt đậm lan ra nơi đầu lưỡi, bao nhiêu hương vị quê nhà được gợi lên, những dư vị ngọt ngào của bữa cơm ngày lúa mới...
Giá cà phê tiếp tục có diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, trong khi giá arabica một vài kỳ hạn giảm, giá robusta tiếp tục tăng, chủ yếu do tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở Indonesia.
Từ những cánh rừng sú, vẹt bạt ngàn nơi cửa biển và những bãi triều lấp lánh phù sa, các mô hình sinh kế như nuôi ong lấy mật, khai thác thủy sản “thuận thiên” hay du lịch sinh thái cộng đồng đã và đang tạo ra sinh kế ổn định cho nhiều người dân vùng đệm khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy, góp phần bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước quý giá này.
Sáng 17/12, Ban Chỉ đạo xây dựng Hồ sơ đề cử Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới (gọi tắt là Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ Tam Chúc - Vân Long) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ.
Với lợi thế vùng bãi bồi rừng ngập mặn giàu hoa sú vẹt, Kim Sơn từ lâu đã nổi tiếng với sản phẩm mật ong sú vẹt thơm ngon, chất lượng cao. Để bảo vệ và nâng tầm giá trị đặc sản địa phương, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt triển khai dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) Mật ong sú vẹt Kim Sơn Ninh Bình dùng cho sản phẩm mật ong sú vẹt của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình”, nhằm xây dựng nền tảng pháp lý cho việc phát triển thương hiệu bền vững.
Phố Wall tiếp tục đà tăng vào thứ Ba, khi loạt số liệu kinh tế cho thấy khả năng Fed sẽ hạ lãi suất lần thứ 3 trong tháng 12. Tuy nhiên, sự suy yếu của nhóm công nghệ đã hạn chế mức tăng của Nasdaq, theo Reuters.
Ngày 20 tháng 11 năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành Quyết định số 1533/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hồ sơ đề cử Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới. Sau đây là nội dung Quyết định.
Những ngày tháng 11 này, từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng tràn ngập không khí rộn ràng, ấm áp của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) lan tỏa khắp các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để các khu dân cư, thôn xóm, cùng nhau thắp lên tình đoàn kết bền chặt tạo động lực nhân lên sức mạnh ĐĐKTDT chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Những ngày vừa qua, nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp hứng chịu mưa lớn kéo dài, lũ dâng nhanh, sạt lở đất, ngập sâu, chia cắt giao thông, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ngày 29/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Báo Ninh Bình Điện tử trân trọng giới thiệu nội dung Thư thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Ngày 8/10/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công văn số 264/UBND-VP3 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống lũ, ngập lụt, sạt lở đất nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân.
“Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn pḥòng nhỏ. Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương. Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya. Không gian dạ hương sâu thẳm” (Im lặng đêm Hà Nội - Phú Quang)... từ góc phố quen thuộc, dưới cánh cửa sổ mở, giọng hát ai đó đang nương theo gió dìu dịu bay xa. Bài hát ấy, trong một đêm thu ngập tràn hương hoa sữa sao nghe vừa buồn, vừa thơ đến vậy, Ngân tự hỏi. Phải chăng, trước tiết thu, trong tĩnh lặng đêm và mùi hoa sữa nồng nàn, có lẽ hiếm ai lại không cảm thấy tâm tình có chút xuyến xao.