Logo

    Tìm kiếm: may

    885 kết quả được tìm thấy

    Giá cà phê hôm nay 5/5: Chịu áp lực khi USD mạnh lên

    Kinh tế-

    Cà phê arabica đã từ bỏ mức tăng đầu phiên trong ngày thứ Hai và chốt giảm, chịu áp lực khi USD mạnh hơn. Cà phê robusta không giao dịch do thị trường Anh đóng cửa nghỉ lễ May Day.

    Công ty TNHH May Kim Bình, Cụm công nghiệp Kim Bình, phường Phù Vân liên tục tuyển dụng lao động để đáp ứng tiến độ đơn hàng.

    Doanh nghiệp may mặc “khát” nhân lực

    Lao động và việc làm-

    Thiếu lao động là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp hiện nay, nhất là lĩnh vực may mặc tại các khu, cụm công nghiệp. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp may mặc gặp khó trong việc mở rộng quy mô hoạt động.

    Các thợ lành nghề thực hiện kỹ thuật cắt nhung hươu.

    Rộn ràng mùa “hái lộc” nhung hươu

    Kinh tế-

    Những ngày này, người dân các xã vùng cao tỉnh Ninh Bình đang bước vào một mùa vụ đặc biệt: mùa thu hoạch nhung hươu. Người nuôi tất bật chuẩn bị, thợ cắt nhung từ nhiều nơi tìm đến tạo nên bầu không khí rộn ràng, mang theo hi vọng của người nông dân về một vụ “hái lộc” nhiều may mắn.

    Sản xuất váy cưới tại cơ sở Lan Thượng, xóm Lạc Thắng, xã Giao Hòa.

    Độc đáo nghề may trang phục lễ hội ở Giao Hòa

    Thị trường-

    Hơn 300 cơ sở sản xuất váy cưới, với hàng nghìn lao động làm việc không ngơi tay, xã Giao Hòa được xem là "thủ phủ" sản xuất váy cưới lớn bậc nhất cả nước, không chỉ mang lại đời sống khá giả cho người dân nơi đây mà còn đang từng bước tạo dấu ấn riêng trong phát triển kinh tế - văn hóa vùng quê biển.

    Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Khánh.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố 2 bị can về hành vi phạm tội “Trốn thuế” với số tiền trên 2,5 tỷ đồng

    An ninh-

    Ngày 12/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can trong 2 vụ án gồm: Trần Văn Khánh, sinh năm 1987, trú tại thôn 5, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam và Trần Văn Đoàn, sinh năm 1984, trú tại thôn 4, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh cùng về hành vi phạm tội “Trốn thuế”.

    Không gian lễ hội chợ Viềng Xuân gắn với quần thể di tích Phủ Dầy.

    Đầu Xuân trảy hội chợ Viềng

    Ảnh-

    Theo truyền thống, các phiên chợ Viềng thường họp nhộn nhịp vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Đây là không gian văn hóa mang ý nghĩa “mua may, bán rủi” đặc sắc của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Điểm nhấn Xuân Bính Ngọ 2026, phiên chợ Viềng xã Vụ Bản chính thức được nâng tầm thành Lễ hội Chợ Viềng xuân - Phủ Dầy. Sự kiện được mở rộng quy mô, tổ chức kéo dài từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng. Cùng với các phiên chợ truyền thống tại xã Nam Trực và xã Hiển Khánh, chuỗi hoạt động này góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa tâm linh; đáp ứng trọn vẹn nhu cầu hành hương, du xuân cầu bình an của đông đảo nhân dân.

    Người dân chọn mua đồ cổ, đồ cũ tại chợ Viềng Nam Trực. Ảnh: Minh Thuận

    Chợ Viềng-năm một lần đến hẹn

    Văn Hóa-

    Mỗi năm chỉ họp một lần, chợ Viềng trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt của người dân vùng Sơn Nam Hạ và du khách thập phương. Trong đêm mồng bảy, rạng ngày mồng tám tháng Giêng, giữa mưa xuân lất phất, phiên chợ Viềng hiện diện như một không gian sinh hoạt tinh thần đầu năm, nơi hoạt động mua bán cầu may tiếp nối bền bỉ những giá trị truyền thống.

    Du khách thành kính dâng hương tại Đền Trần trong không khí linh thiêng, trang trọng của ngày đầu năm mới Xuân Bính Ngọ 2026.

    Đông đảo người dân du xuân, đi lễ cầu may ngày mùng 1 Tết tại Đền Trần

    Văn Hóa-

    Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia đặc biệt Đền Trần, Chùa Phổ Minh (phường Nam Định) đón đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến du xuân, đi lễ, cầu may đầu năm. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Sắc xuân lan tỏa khắp khuôn viên di tích, hòa cùng niềm hân hoan của du khách trong những ngày đầu năm mới.

    Về quê ăn Tết

    Truyện từ Cố đô-

    “Đường về quê mẹ xa xa lắm/Mà đường đi về chỉ một tôi” Mỗi khi bắt gặp cơn gió heo may thổi qua những vườn café xanh tốt, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ cái Tết của miền Bắc khiến tâm trạng của người con xa quê càng thêm da diết. Nhưng Tết này sẽ khác, Vân sẽ được quây quần bên gia đình cùng mẹ và các em đón một cái Tết đoàn viên, sum họp để rồi khi trở lại quê chồng, cô sẽ có thêm nghị lực để làm giàu từ mảnh đất bazan màu mỡ.

    Những vạt lau trắng mọc hai bên đường tạo nên khung cảnh yên bình, nên thơ.

    Ninh Bình mùa lau trắng

    Điểm đến-

    Khi cơn gió heo may rung rinh trước gió, Ninh Bình bước vào một mùa đẹp rất riêng: mùa lau trắng. Những cánh lau tinh khôi, khiêm nhường bung nở bên vách đá vôi khiến bức tranh di sản càng trở nên níu say lòng người.

    Phố thu dịu dàng

    Tản mạn Ninh Bình-

    Tháng Mười có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Nắng trong vắt như thủy tinh chảy tràn trên màu lá mơ phai. Phố dịu dàng với sương sớm mỏng manh như lụa bảng lảng trên mái ngói rêu phong, với heo may se lạnh gọi về bao ký ức.

    Phố thu dịu dàng

    Tác giả tác phẩm-

    Tháng Mười có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Nắng trong vắt như thủy tinh chảy tràn trên màu lá mơ phai. Phố dịu dàng với sương sớm mỏng manh như lụa bảng lảng trên mái ngói rêu phong, với heo may se lạnh gọi về bao ký ức.

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, chia buồn với gia đình chị Nguyễn Thị Kiều (xã Hải Thịnh).

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, chia buồn cùng các gia đình có người thiệt mạng và bị thương do cơn bão số 10 và giông lốc

    Thời sự-

    Ngày 29/9, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng các gia đình không may có người thiệt mạng và bị thương do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và lốc xoáy gây ra trên địa bàn tỉnh.

    Hương cốm gọi thu về

    Tác giả tác phẩm-

    Mỗi độ thu về, khi heo may se lạnh nhuộm thắm lá lộc vừng trước ngõ, hương cốm nếp lại lan tỏa khắp xóm làng, phảng phất trong từng căn bếp nhỏ.

    Hương cốm gọi thu về

    Podcast-

    Mỗi độ thu về, khi heo may se lạnh nhuộm thắm lá lộc vừng trước ngõ, hương cốm nếp lại lan tỏa khắp xóm làng, phảng phất trong từng căn bếp nhỏ.

    Quà của mùa thu

    Tản mạn Ninh Bình-

    Mới hôm qua, cái nắng cuối hạ còn chói chang gay gắt. Vậy mà chỉ sau một đêm mưa, thu đã về mang theo hơi lạnh se sắt của gió heo may và làn hương dịu dàng của hoa sữa đầu mùa quyện trong sương sớm.

    Quang cảnh buổi làm việc.

    Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc tiếp và làm việc với Tập đoàn Địa ốc Cát Tường Group

    Thời sự-

    Chiều 27/8, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Địa ốc Cát Tường Group (Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông). Cùng dự có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

    Ảnh minh họa.

    Quà của mùa thu

    Tác giả tác phẩm-

    Mới hôm qua, cái nắng cuối hạ còn chói chang, gay gắt. Vậy mà, chỉ sau một đêm mưa, thu đã về, mang theo hơi lạnh của gió heo may và làn hương dịu dàng của hoa sữa đầu mùa quyện trong sương sớm. Chầm chậm dạo bước trên vỉa hè, trong dòng người tất bật hối hả, chợt bắt gặp chiếc xe đạp của một chị từ ngoại thành thong thả vào phố, chở theo mẹt thị vàng óng ả. Mùi thơm nồng nàn của thị chín loang trong gió, khiến cả một bầu trời thương nhớ của tuổi thơ bỗng chốc ùa về.

    Mua nhà

    Tác giả tác phẩm-

    Những năm cuối thập niên 2000, trong cơn bão dịch chuyển từ làng ra phố, đứa trẻ quê mùa là tôi bất đắc dĩ phải làm dân thị thành. Ừ thì làm dân thị thành có sao! Trong guồng mưu sinh ấy, tôi vẫn xem mình là người may mắn, bởi dù sao tôi cũng là người đầu tiên đi ra khỏi làng. Nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, số tiền ít ỏi mà mẹ dành dụm để cho tôi ngày ra phố đã cạn sạch chỉ sau vài ngày. Ở nơi phố thị mọi thứ đều đắt đỏ. Bụng đói, tôi làm đủ thứ nghề mưu sinh. Rồi thì cũng đến lúc cần một chỗ để che mưa che nắng lâu dài. Và tôi bắt đầu mơ đến một ngôi nhà.